Em là con dâu trưởng, ox em có người em trai, nó có vợ có con, con trai vừa mới sinh xong dc khoảng 3 tháng ah, coi như là chị em bạn dâu, nó cưới trước em dc 2 năm mà canh NHÂM THÌN sinh nên mới có con, mà em ấy thả có 2 tháng là dính, còn em cưới về thả phanh gần 1 năm mà chưa dính nữa, đi khám thì chẳng bị gì ngoài viêm tạp khuẩn nhẹ, bác sĩ nói chẳng ảnh hưởng gì, còn chồng thì đang thuyết phục khám, tuần này chắc cũng lên lịch với bác sĩ rồi khám cho ox. Bố mẹ chồng thì ko nói bóng nói gió mà cứ ríu ra ríu rít cưng cháu nội rồi mọi người cứ xúm xít quanh nó, em ko mắc chứng ganh tỵ nhưng sao em nhìn cảnh đó em tủi thân quá, buồn làm sao đấy, cứ thế là em chui vào phòng buồn 1 mình rồi quay trở ra vui vẻ như chẳng có gì.


Bố mẹ chồng thì cứ sốt vó động viên có bầu nhanh lên, em ko phải ko muốn có mà tụi em có dc đâu. Chị em nào có cùng cảnh ngộ ko, cho em lời động viên với, các chị thả mấy năm mới có con, em lo em bị gì thôi, có 2,3 tháng em chẳng suy nghĩ gì, cố để tâm lý thoái mái mà cũng ko dính, sao số em lận đận thế ko biết :((