Các mẹ tư vấn giúp e với, chẳng nhớ chắc là từ tuần thứ 3 đến nay công chúa nhà e đc 7 tuần nhưng nó hay khóc ngằn ngặt vào buổi đêm. Ngày nào cũng thế khiến e stress kinh khủng, trong tháng đầu con khóc là mẹ khóc. Mà bảo cho con đi khám thì nhất định k ai đồng ý cứ kêu khóc dạ đề rồi lại đổi do "vía" ai đó đến chơi. E xem trên mạng thì có khi là thiếu vitamin D nên e đã cho cháu uống Aquidamin với tắm nắng nhưng cháu vẫn khóc. Hay cháu bị đau bụng? Bệnh này e thấy bảo bé 3 tháng sẽ hết, nhưng chờ 3 tháng thì e tèo mất, thương con lắm, giờ cháu nhà e khóc khàn cả tiếng rồi.hix. mà cháu lại bị bện hơi. cứ pải bế ngủ suốt. Hôm nay đầu tư mua quyển sách nuôi con không là cuộc chiến nghiên cứu hoài mà e k dám áp dụng. Vì để chữa bện hơi thì để cháu khóc hết hơi mất lúc đấy chắc e cũng bị tống ra ngoài đường rồi. Các mẹ có kinh nghiệm xin tư vấn cho e với......................
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1