Đúng 1 tháng nữa 20/10 ng ta cưới vợ mà e lại có thai
Chào các chị em webtretho thân thương nhà mình!
E năm nay 27 tuổi đang sống và làm việc ở Sài gòn 1 mình. E làm công việc bên phòng kinh doanh (nhưng chủ yếu ngồi văn phòng). Em và bạn trai quen nhau được hơn 2 năm, đây là người duy nhất trong đời em. 2 đứa chia tay tới lui cũng gần 1 năm rồi, nhưng vẫn còn liên lạc thường xuyên mặc dù người ta đã quen biết nhiều ng con gái khác. Người ta sắp đến ngày cưới rồi vẫn lại chạy đến tìm em như 1 thói quen. E thì thời gian đầu cứng rắn nhưng trong 2 tuần gần đây lại bị siêu lòng, có lẽ vì quá cô đơn và buồn phiền cuộc sống bạc bẽo. Xác định 20/10 người ta cưới rồi vậy mà hôm nay e check thử thì lại hai vạch. Sững sờ không biết tính sao nhưng em không có 1 chút nào ý định bỏ con.
em làm cty này cũng có chế độ bảo hiểm đầy đủ nên do lười làm hồ sơ để nộp nên cả năm nay kế toán cty vẫn chưa có hồ sơ để làm bảo hiểm, giờ coi như k có bảo hiểm, lương tháng 7 triệu, một mình đơn thân ở saigon em biết làm sao đây các chị? Về quê dưỡng thai và sinh con thì k thể, vì Ba Mẹ lớn tuổi rồi, e lại quen cuộc sống độc thân thoải mái, lại gửi tiền chăm sóc BM hàng tháng nên cũng k có bao nhiêu tiền để dành.
Em bằng mọi giá kéo bạn trai về phía mình thì lại k tự tin vì em rất bình thường, cả về ngoại hình lẫn cách ứng xử, chỉ phù hợp lúc ng ta còn cơ hàn,mngheof khó. Giờ ng ấy rất đào hoa, lại có sự nghiệp, có nhiều tiền, đang cbi cưới 1 em hotgirl cực kỳ xinh đẹp, cùng Đạo giáo, cực kỳ yêu thương, chìu chuộng và tự hào khoe với tất cả mọi ng về bé ấy. Nói chung là đời ng ta rất đẹp, chuyện này lại ảnh hưởng lớn đến ng lớn và gia đình. Khi nghe e báo tin xong thì ng ta rất shock và nói sẽ thu xếp để ngừng việc đám cưới. Miễn cưỡng lắm vì với hắn e chỉ là kỷ niệm đẹp, một ng mang lại bình yên thôi chứ k phải tình yêu đi đến hết cuộc đời, và sẽ xáo trộn cs tươi đẹp của him rất nhiều. Thêm nữa, các mối quan hệ xung quanh như gia đình him, bạn bè chung, sau khi chính thức chia tay bọn em đã gần như phá tan hết, họ k còn cảm tình và có mối quan hệ tốt đẹp, k ủng hộ nữa nếu hai đứa quay lại.
Em đang hoang mang quá chưa biết nghĩ sao, sắp xếp sao nữa.
Hâm mộ các chị trên webtretho lúc nào cũng sáng suốt, khí chất, nhờ các chị cho e 1 nhìn nhận đúng về vấn đề này với. Chắc baby cũng cần e ổn định tinh thần sớm và có sự sắp xếp hợp lý để còn chăm sóc, thăm khám y tế và bồi bổ cho con.