Mẹ đi siêu âm và biết có con khi con được 5 tuần tuổi, tập 2 àh, nhưng đến 7 tuần, mẹ bị ra máu nên chưa đến hẹn lại phải lên bác sĩ. Note cho bác sĩ biết là hồi chị con, mẹ cũng bị dọa sinh non để bác ấy biết đường theo dõi. Mấy ngày ấy mẹ bị bón kinh khủng, mà cũng lạ, cứ bị món mỗi lần đi là mẹ ra máu ở cửa mình mới sợ chứ, đi siêu âm bác sĩ kết luận động thai nhẹ, nhưng cứ mấy ngày lại bị ra máu, lại lên bệnh viện nên mẹ vừa lo vừa mệt. lại phải uống Utrogestan, mẹ định nghỉ làm để dưỡng nhưng lừng khừng mãi. 14 tuần bác sĩ chỉ định đo chiều dài cổ tử cung mẹ, kết quả có 20mm, quá ngắn. Kết luận là mẹ có nguy cơ sinh non rất cao.


Khi con được 19 tuần, một buổi tối, sau khi ăn xong (ăn canh nguội của buổi sáng vì bị đói khi đi làm về), mẹ bị nôn ói dữ dội, nôn tới mức không còn thức ăn gì mà vẫn cứ nôn, nôn chỉ toàn ra nước vẫn nôn, người mệt lả đi khinh khủng, và lại ra máu, lần này rất nhiều, trong cơn lơ mơ vì mệt mẹ nghĩ lần này chắc tiêu thật rồi.