Cách ứng xử với con cái ảnh hưởng không nhỏ tới tính cách của con cái.
Ví dụ nhỏ:
Con cái mắc lỗi hoặc do bố mẹ hiểu nhầm . ( hiểm nhầm luôn ít hơn do bố mẹ luôn đúng) Con cái là người xin lỗi trước và chủ động làm lành hay bố mẹ vẫn " thương cho roi cho vọt" .
1- Nếu con cái xin lỗi trước : " Dậy cho con biết chấp nhận, biết hối lỗi mà quên đi sai hay đúng vì có ăn thua thì cũng là ng 1 nhà ko thể xa nhau và con cái thật sự cần bố mẹ.
2- Nếu bố mẹ làm lành trước: " Dậy cho con cách được nâng niu, yêu chiều nếu bố mẹ chu đáo hơn có thể khuyên dăn giảng giải lại cho con để con nhận ra mình đúng hay sai". Tuy nhiên con có thừa nhận và để tấm hối lỗi hay ko là 1 vấn đề ko nhỏ.
Tại sao tôi đưa ra ví dụ này, bởi tôi phân tích phong cách ứng xử của nhưng người xung quanh hiện tại. Tôi lưu ý từ Phong Cách. Phong cách có thể do con người lựa chọn nhưng nó bị ảnh hưởng ko nhỏ bởi gia đình và cách đối xử dậy dỗ của cha mẹ.
Quay lại ví dụ trên:
Khi nào bạn xin lỗi trước ? ở đây tôi không phân tích và đưa ra mục đích là đúng hay sai vì trong trường hợp này mình không thể xa người thân cua mình, người mình cần vậy nên mình sẽ xin lỗi . nếu mình sai thì ko còn gì bàn cãi, nếu mình có cái đúng mình cũng phân tích lại cho người thân của mình để họ hiểu và cảm thông.
Khi nào bạn không cần xin lỗi ? Sẽ có những khi bạn k cần xin lỗi nhưng có những khi bạn ko hẳn đã đúng hoàn toàn. Nhưng ở trong 1 gia đình, người thân trong xã hội, nếu bạn không xin lỗi bố mẹ thì bạn sẽ k có bố mẹ nữa ? Nếu thôi chắc chắn bạn sẽ phải xin lỗi bố mẹ chứ ko để bố mẹ phải làm lành trước. Do điều này tạo thành thói quen cho trẻ, sẽ rât không hay nếu trẻ lớn và mang thói quen này thành phong cách của mình.
Cuộc sống không tuyệt đối, tôi nói không hay chứ ko khẳng định là sai hay đúng. Phong cách mỗi người khác nhau chúng ta cần tôn trọng , Tôi phân tích theo hướng đạt được mục đích chứ không phân tích theo hướng " tôi ko cần , tôi giữ phong cách của tôi". Với tôi, tôi thấy nhiều người coi phong cách của mình là cái tôi, là lòng tự tôn của họ. Họ có phong cách với xã hội nhưng với tôi phong cách xã hội không thể giống phong cách trong gia đình.
Có lẽ trong tình yêu hiện tại các bạn gặp phải không ít những trường hợp có tên " IM LẶNG " . Đối với xã hội anh ấy cô ấy là 1 người tài giỏi, ai cũng quý mên , được xã hội ghi nhận và nâng niu. Anh ấy, cô ấy có phong cách rất riêng đó là dù đúng hay sai cũng không cần xin lỗi. ĐÚng, có nhiều ng có đức tính này thậm chí họ cao ngạo và không cần bất kì ai, ý tôi là ko cần xin lỗi bất kì ai. Tôi không phê phán hay nhận xét gì về họ. Phong cách rất phong cách. Nhưng anh ấy, cô ấy thật sự thành công với phong cách ấy ở xã hội chứ trong gia đình anh ấy cô ấy giữ phong cách ấy, giữ lòng tự trọng lố bịch ở ngoài xã hội mang về gia đình thì anh ấy thật sự thất bại.
Không ai muốn mình giống ai càng không muốn ai động đến cái tôi và lòng tự trọng . Nhưng trong gia đình với tôi thì không tồn tại thứ đó vì mục đích cuối cùng là gắn kết các thành viên trong gia đình với nhau .Khi ta không thể xa rời ai trong cuộc sống của mình thì ta nên học cách nhìn vào mục tiêu mà ứng xử. Điều này vợ chồng trẻ rất hay mắc phải. CÓ 2 từ tôi được thầy tôi hay nhắc đến đó là "Thiện chí" Thiện chí ở đây là đóng góp và hành động trong gia đình và xã hội để đạt được mục đích tốt đẹp.
Trong gia đình , dù trẻ hay lâu năm hành động, lời nói cư xử có Thiện chí sẽ giúp ta đạt được cuộc sống như ý . Nếu Vợ thiện chí khuyên bảo chồng, chồng nhìn thấy thiên chí đóng góp đó mà phủi tay cho qua thì người chồng 1 phần nhỏ ko tôn trọng vợ và không có mục đích xây dựng gia đình. Điều này cần chấn chỉnh bằng cách nào đó. Không thể tồn tại 1 gia đình mà các thành viên không có chung mục đích là xây dựng gia đình. Đương nhiên cuộc sống muôn màu muôn vẻ, tôi không gò bó áp đặt trong bất cứ hoàn cảnh nào . Nhưng để có 1 gia đình hạnh phúc theo tôi không có cách nào ngoài cách các thanh viên hiểu nhau và chung tay xây dựng nó. Tuổi trẻ nhiều mâu thuẫn và chưa nhận ra cái tôi, lòng tự trọng của mình khi nào mới cần sư dụng trong gia đình. Tôi rất đề cao cái tôi và lòng tự trọng nhưng hãy cố gắng để có 1 gia đình hạnh phúc .
Chia sẻ nhiều hơn chắc chắn tốt hơn là im lặng :D
Nói thật nhiều chia sẻ thật nhiều . Hãy dùng mạng viettel nhé.
Quảng cáo cho Viettel Free. Đợi 1 câu cảm ơn từ tập đoàn Viettel :3
Sắp ra mắt chuyện tình của tôi và vợ tôi thật 100% - Chuyện tình Webtretho :) bác nào hóng nhấn theo dói nhá
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1