:88:


Vậy là sau mấy tháng trời tất tả ngược xuôi, bố mẹ cũng đã xin cho con vào được trường gần nhà và ...lớp chọn, mặt bố mẹ xuất hiện thêm chục cái nếp nhăn đấy con ạ:p.


15.07.2011


Sáng sớm, cả bố và mẹ hộ tống cô công chúa nhỏ ngày đầu tiên đến trường nhận lớp nhận cô giáo.


Nhìn con gái yêu xách cặp vào lớp học, ngồi ngay ngắn khoanh tay trên bàn, cảm giác của mẹ thật hạnh phúc và tự hào. Chẳng thể tả được cái cảm xúc của mẹ lúc đó, con gái mẹ trông thật chững chạc, mẹ chỉ muốn hét to cho mọi người biết rằng "con gái xinh xắn của tôi đấy". Mẹ tự hào về con lắm con biết không, bao nhiêu công lao chăm bẵm vất vả của mẹ như được đền đáp khi nhìn thấy con ngồi đấy.


Mẹ vừa vui nhưng lại vừa lo âu thắc thỏm, vì từ nay con sẽ phải tự lập trước một tập thể mới lạ, tự học, tự ngủ trưa, tự ăn, tự vệ sinh, không còn được các cô chăm bẵm như lúc đi học mẫu giáo nữa.


Mẹ và bố cứ lấn bấn mãi ở hành lang lớp học của con giống như bao phụ huynh khác đưa con ngày đầu đến trường. Vậy là bố xung phong nghỉ làm ở lại chờ đến lúc con tan học để đón con về.


Mẹ đi làm mà cứ như đi trên mây, tâm trí mẹ thì đã ở lại với con rồi, mẹ chỉ muốn gọi điện ngay cho ông bà nội ngoại kể rằng con gái mẹ đã đi học như thế nào, kể rằng nhìn con lớn nhất lớp nên "bị" cô giáo xếp chỗ ngồi ... ngoài dìa để khỏi che mắt các bạn.


Hu hu... lúc cô xếp chỗ ngồi, mẹ lại chỉ ước giá mà con "còi cọc" một chút để cô giáo cho ngồi bàn giữa mới dễ nhìn bảng. Tại mẹ chăm con kỹ quá nên con mới mũm mĩm cao lớn lừng lững thế kia. Ai thấy cũng tưởng con phải học lớp ... 3 rồi:RollingEy:


May mà trước đây mẹ cho con đi nhà trẻ sớm, nên giờ vào lớp 1 mới mà con không hề tỏ ra sợ sệt khóc lóc như một số bạn khác, con gái mẹ trông thật tự tin.


Ngày đầu tiên đi học của con, bố mẹ hạnh phúc và tự hào lắm, mẹ sẽ không bao giờ quên hình ảnh lúc đó đâu. Cố gắng học chăm con nhé:LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc: