Các mẹ ơi,


Con em năm nay học lớp 1, trước giờ bé rất ngoan và không biết gì đến tiền cả. Nhưng dạo gần đây, bé cứ hỏi xin tiền hoài, mình cũng chỉ cho 1 ngàn, 2 ngàn để cất đi. Nhưng mỗi ngày lại càng nặng hơn khi phát hiện bé mua đồ ăn cho các bạn ăn hết gần 10 ngàn. Thế là mình tuyệt đối không cho bất kỳ đồng nào nữa. Và một vài hôm sau là mình phát hiện bị mất tiền, toàn bộ tiền trong bóp mình đã chuyển hẳn vào bóp của bé. Tối đó bé bị 1 trận đòn nên thân, mình đã quăng hết tất cả các bóp bé hay dùng. Mình những tưởng là bé sợ, nhưng chỉ 2 hôm sau thôi (mới sáng nay), bé lại lấy tiền trong bóp mình. Vì bé không biết giá trị tiền nên đã lấy những 650 ngàn lận (1 tờ 500 ngàn, 1 tờ 100 ngàn và 1 tờ 50 ngàn). Trời ơi, thật là bị sốc. Sáng nay mình đã bỏ hẳn thời gian riêng để lên trường theo dõi. Thì ra là các bạn trong lớp cũng được mẹ cho tiền đi học,khi ra chơi là bắt đầu mua quà vặt để ăn. Thực ra mình cũng mua sẵn bánh kẹo nhưng quà vặt của mình không giống ở trường. Thật là khổ !!!


Chắc tối nay mình lại cho thêm 1 trận đòn nữa. Nhưng nghĩ lại mình thấy đánh đòn không phải là giải pháp. Mình thật băn khăn quá, vì là bé gái nên mình cũng lo lắm, sợ la mắng hoài bé sẽ nghĩ mình không yêu thương nó.


Mẹ nào có hoàn cảnh giống như mình thì tư vấn giúp, mình chưa biết phải làm gì lúc này.


Chân thành cảm ơn các mẹ.