Con của mẹ ah, con biết không mẹ đang chờ con, chờ trong mỏi mòn, hồi hộp và cũng đầy lo sợ nữa... Khi đọc tâm sự của các mẹ khác trong wtt có những lúc mẹ đã không thể kìm đc nước mắt, mẹ hạnh phúc khi một mẹ nào đó sau bao chờ đợi đã được thỏa niềm ao ước, nhưng mẹ cũng khóc cho những người mẹ phải mỏi mòn đợi chờ như mẹ, mỏi mòn nhưng không buông xuôi đâu con ạ.
Bố con, ông bà nội ngoại và tất cả mọi người đang mong con lắm đó con biết không? Còn mẹ...mẹ lo lắng quá! Có lẽ mẹ vụng về quá, mẹ không biết phải làm gì để bảo vệ con, để con không phải xa cha mẹ sớm như anh (chị) của con. Mẹ đã tham khảo và hỏi nhiều người, ai cũng nói mẹ nên có bé càng sớm càng tốt, nhưng mẹ cứ nghĩ mãi nhỡ có rồi mà lại là TNTC thì sao? mẹ sợ lắm, mẹ đau đớn lắm! Trên wtt đã có những mẹ TNTC đến 2 lần và đều phải mổ, liệu mẹ có may mắn hơn không con yêu? uhm, mẹ cũng biết nên thoải mái tinh thần, nên đi khám cẩn thận nhưng có lẽ mẹ hơi tham lam khi mà lòng mẹ ko thể bình tâm.
Mẹ mong con, mong đến cháy lòng, mong chờ con trong khắc khoải...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
em bé sẽ sớm về với các chị thôi
dang rộng tay đón con về nào
Xloi chị hôm nay em mới vào...
Lại thêm 1 ngày...thật dài và... thật buồn với mẹ...
Mẹ biết bạn mẹ có em bé rồi, cô ấy hạnh phúc quá con nhỉ, lấy chồng chưa...
cảm ơn em nhiều, chúc cho chúng ta sớm có con yêu
Em ở chỗ nào HP vậy? Chị ở Lê Chân.
Đang định đi khám PK nhưng chưa hỏi đc chỗ nào tin cậy,...
Gần đây mẹ và bố đang tạm gác lại giai đoạn "tìm Ngố con" và có một kế hoạch dài hơi hơn. Bố mẹ dự định sẽ theo...