Bé trai nhà em 22 tháng, chưa tự chạy mà phải dắt, buông tay là ngồi thụp xuống luôn, chỉ nói đc 4 từ: bà, mạ, cá, đi. Biết một số thứ (em liệt kê hết luôn): ông, bà, bố, mẹ, dì, cụ; Bóng đèn, đồng hồ, quạt trần, cái cây, quả bóng, ăn mơm, uống nước, tay, đi chơi, ông trăng, máy bay ù ù, con mối (thạch sùng), con chim, thả diều. Bắt chước tiếng gọi con chó cún (tặc tặc), gọi gà (Bặp bặp). Ăn chán thì lắc đầu. Thích xem tivi, biết bé Xuân Mai. Ngoài ra, không biết thêm gì nữa. Đặc biệt bé không bao giờ cầm đồ ăn hay bất cứ thứ gì tự cho vào miệng để mút hay ăn. Nhưng khi thấy người lớn ăn thì với tay đòi hoặc kéo tay người lớn đòi ăn. Bé ko nhai mà nhậm nhậm 2s rồi nuốt luôn (gần đủ răng rồi ạ). Nếu ngồi xem tivi, nghe nhạc thì rất chăm chú, đôi khi đoạn hay rộn ràng thì tay chân vẫy vẫy theo tỏ sự thích thú. Khi chơi đồ chơi thì thường cầm rất chắc chỉ 1 món đồ, giằng ra hơi khó, chơi thì thường mân mê, hoặc chán thì văng ra lung tung. Thi thoảng giơ ngón tay ra nhìn chằm chằm. Chưa biết tự cầm bình uống nước hoặc hút sữa. Nhiều khi nói chuyện với bé thì con có vẻ chưa hiểu người lớn nói gì. Nhưng bé hay cười mỗi khi ôm, cưng nựng và đùa cùng với bé. Các chị/các mẹ có kinh nghiệm trong việc giáo dục trẻ chậm phát triển và tự kỷ như vậy tự vấn em với!


Em cám ơn các chị/các mẹ nhiều ạ :((