Chào các mẹ, các chị, các em.


Mình năm nay cũng đã lớn, có hai cô con gái cách nhau nhiều tuổi. Về cơ bản mình làm nội trợ ở nhà và có kinh doanh cùng chồng. Chuyện không biết kể cùng ai, mà cũng không tìm được hướng giải quyết nên muốn xin lời khuyên của mọi người.


Con gái thứ hai của mình hiện đang học lớp 7 tại một trường điểm. Cháu cũng có ngoại hình xinh xắn, lại nhiều tài lẻ, hay múa hát tham gia hoạt động văn nghệ rồi làm MC của trường nên cũng được nhiều bạn nam để ý. Dạo gần đây mình phát hiện cháu có bạn trai, hơn nữa lại có những lời nói, cử chỉ rất quá đà chứ không phải tình yêu học trò. Cháu hẹn bạn buổi tối gần nhà để gặp mặt và bị bố cháu bắt được. Sau khi khuyên giải nặng nhẹ, con bé hứa là sẽ dừng nhưng thực chất là không phải. Đến nay đã một thời gian, tình hình vẫn tiếp diễn.


Bình thường mình và con lớn cũng rất thân thiết với đứa út. Hay tâm sự, dẫn cháu đi chơi, hỏi han quan tâm chứ không phải để mặc nó. Về vật chất thì chu cấp đầy đủ, cháu có đt riêng (để gọi bố mẹ đưa đón), cháu có máy tính để học. Cháu được dùng mạng xã hội (giới hạn) do các cô giáo nhắn tin trên hội, và chị gái học xa nên cháu dùng để liên lạc.


Lúc dọn phòng cho cháu thì thấy mảnh giấy trong nhật kí cũ nói là "không ai hiểu mình", "be yourself or be the one others wants", "cảm thấy mệt mỏi vì mình đã lớn" "phải mạnh mẽ đối diện" (khi cháu bị phát hiện chuyện người yêu). Cậu nhóc kia thì là bạn học cùn lớp, gia đình đã báo cho giáo viên chủ nhiệm xem xét. Hạn chế điện thoại, tịch thu máy tính, thay vì thế đưa cháu đi ăn, đi chơi cùng mọi người. Nhưng cháu vẫn viết trong nhật ký là phải "fake a smile". Con bé khá thân với chị nhưng nay cũng không nói chuyện hay tâm sự dù chị gái cháu cố gắng.


Mình nghĩ đến chuyện chuyển trường cho con bé khi mình đọc được những tin nhắn ôm hôn hay kêu muốn đi quá giới hạn của mấy đứa bé, nhưng mình nhận ra vấn đề là do tâm sinh lý con mình. Nếu con mình hiểu được thì sẽ không bị dụ dỗ. Mình viết lên đây, mong mọi người chia sẻ kinh nghiệm cho vấn đề nan giải bế tắc này với mình.


Mình thi thoảng đọc được vấn đề về trẻ cấp hai yêu đương hôn hít rồi đi nhà nghỉ, nhưng mình chưa từng nghĩ con mình sẽ vậy. Mình vừa buồn nó, lại giận bản thân không cách nào làm cho con được cảm thông, thấu hiểu. Mình nghĩ đã nuôi được một đứa trải qua tuổi dậy thì khôn lớn thành người thì đứa thứ hai cũng được. Nhưng thời đại thay đổi, facebook hotgirl, instagram làm mình như thụt lùi không biết nắn con sao nữa.


Các chị em giúp mình với.