Mình lớn lên ở nuớc ngoài, nên nếu mình viết sai chính tả mông các mẹ thông cảm nhé .
Mình cũng còn khá trẻ vì lập gia đình sớm và hiện nay đã có 2 nhóc tý . Nhiều bác lớn tuổi (nguời vietnam) cứ cho rằng vc mình thất vộng lắm, nhưng thật sự là không phải . Vc mình sống khả quang không coi trọng chuyện "đủ nếp đủ tẻ" . Nên khi mình sinh đứa thứ 2 là con trai mình cũng vẫn rất vui và thuơng yêu con .
Vc mình lức mới cuới muốn có 4 đứa (bên đây sư huớng đông con, nên 4 đứa là bình thuờng, miễn sao có khả năng nuôi). Nhưng từ lúc có bầu đứa thứ 2, ox thay đổi ý định và muốn 3 đứa thôi, nếu đứa thứ 3 là con gái . Trai nũa thì đẻ thêm lần nũa, nếu ra 4 trai, thi cũng thua luôn .
2 cậu con trai nhà mình cách nhau 20 tháng nên chơi rất thân. Dứa lớn 2.5t và nhỏ 13 tháng . VC mình kg ngại mang thai gần nhau, nhưng ox muốn tạm thời hoan lại việc có bầu để tết này ẫm 2 đứa về thăm ông bà nội .
Tháng vừa rồi 2 vc có quan hệ nhưng kg dừng phuơng pháp tránh thai. Chồng thì thoải mái nói nếu có nũa thì nuôi lo gì, biết đâu ra con gái . Chỉ tiếc là việc về thăm ông bà phải hoan lại thêm. Mình chờ đợi kinh nguyệt suốt 2 tuần, hôm qua là đến định kỳ nhưng kg thấy, tuởng đâu là dính rồi, nhưng trưa nay mình đi vệ sinh thì thấy có ít mấu . Mình thỏ phào nhẹ nhỏm mang bang vệ sinh . Nhưng 2 tiếng sau, đi vệ sinh lại thì không thấy bang vệ sinh uớt cho lắm . Hơi dính một ít mấu nâu thôi .
Từ chiêu đến giờ 6 tiếng đồng hồ mình cứ đi vô đi ra phông vs để kiểm tra, kg thấy mấu ra nhiều hơn mà lại ít hơn, và trỏ thành mầu nâu. 2 lần truớc mình kg bị, nhưng nghe mấy bạn nói đây là hiện tuọng thụ thai. Mình chưa mua que về thủ, nhưng nếu cuối ngày hôm nay tình trạng cứ như vậy, ngày mai mình chắc chắn thủ .
Nếu thật sự có mình kg biết làm sao nói với chồng . Không phải vì mình sợ, vì chồng có làm gì mình đâu, nhưng mà lần này mình thản nhiên, không quân tâm như những lần truớc . Nếu mình dấu chồng, tự đi khám thai, và chờ bụng bự để ảnh tự phát hiện ra, các mẹ nghỉ ảnh có giận mình không? Cấm ơn các mẹ
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1