Cm ạ bây gioờ chắc cm đang ngủ rồi chuẩn bị đón chào năm mới sang.Còn e đang thực sự khó chịu không ngủ đựơc nhờ cm tv giúp em


Thế này ạ em có 1 cô con gái 3tuổi và e mới sinh 1cậu dc 1,5 thang vì thế vấn đế chăm sóc con gái nhờ ông bnội( vc e vẫn đang sống cùng obà và 1 chú em ck 20t) đợt này con be nha e rất hay keu đau bím cháu kêu cũng vài lần rồi ,mấy lần trc e thấy kêu e cũng kiểm tra nhưng ko thấy gì e dặn cháu ko dc sờ nghịch ngọm hay cho ai sờ nhé(có phải do e mẫn cảm quá ko ạ) có 2 lần e phát hiện con đóng cửa phòng rồi lấy kem dữơng da bôi vào bím(phong cua ong ba)e hỏi thì con bảo con bị đau nên bôi thuốc.bây jo cháu lại kêu em lại bực vì ko biết kêu thật hay giả vờ hay vì sao...??? mn co kn rồi giúp e với


Em xin cảm ơn.


Chúc wtt- cm năm mới an lành hạnh phúc.