Trường hợp này thì phổ biến rồi, lúc đọc của mọi người thì mình thấy ko đáng lưu tâm lắm. Nhưng giờ đến khi mình măcs phải thì rất khổ sở, chán nản, khó chịu và bực bội lắm! :(


Chả là đầu tháng sáu (dương lịch) vừa rồi, mà chính xác là ngày 6-6-2014, mình có sinh đc 1 bé trai, cân nặng 3,1kg. Đến giờ là đc 4 tháng 2 ngày tuổi, mình đi cân bé thì đc 7,3kg, cao 62cm. So với các chỉ số cân nặng, chiều cao mà mình theo dõi trên mạng thì bé của mình phát triển hoàn toàn bình thường và khoẻ mạnh (trộm vía con). Nhưng bà nội bé-tức mẹ chồng mình đấy ạ, lại nói là bé bị còi xương, auy dinh dưỡng (?!). Sự thực thì 7 năm trước bà mới sinh chú út. Lúc đó gđ cũng đã khá giả, bà sinh chú út đc 3,5kg. Sau 2 tháng thì chú út tăng lên chạm mốc 7kg mà bé nhà mình đạt. Nên mẹ chồng mình cứ ép mình phải cho cháu uống thêm sữa ngoài (vì bà bảo sữa mình nóng?!). Trong khi sữa mình rất nhiều (lúc nào mình cũng phải dùng khăn để lót bên trong áo) bé bú ko hết sữa mình phải vắt bỏ đi để thay sữa mới cho lần bú sau. Mình đã nói rất nhiều và khi có bạn của bố đến chơi họ lại tặng cho con trai mình 1 hộp sữa dialac (ko biết mình viết đúng ko ^^). Tối đó bé gắt ngủ, khóc, ko bú, bà liền bắt mình pha sữa để đút cho cháu, mình ko muốn làm trái ý bà vì mình sợ sẽ gây bất hoà trong gđ, thế là mình pha cho bé, nhưng may sao bé oẹ ra ko uống. Đc 1 thời gian mẹ chồng mình vẫn nói bóng gió về chuyện cân nặng của con mình. Mình đã sang nói chuyện với bác hàng xóm (người mẹ chơi cũng thân và rất tin tưởng) và bác cũng đồng ý với quan điểm của mình, vậy là mình nhờ bác sang nói với mẹ chồng mình. Vì theo mình thì mỗi bé mỗi khác, có bé dễ hấp thu, có bé khó, mẹ chồng mình ko nên so sánh bé nhà mình với chú út như vậy. Thứ 2 đó là do di truyền. ba bé cũng gầy, mình cũng gầy, bé ko đc bụ sữa thì cũng ko có gì ngạc nhiên hay do thiếu dinh dưỡng như mẹ nói đc. Thứ 3 là bé vẫn lên cân và phát triển bt thì ko thể nói là do sữa mình đc (ngày xưa mẹ chồng mình sinh chồng mình cũng gầy tong teo đó thôi, mặc dù chồng mình ăn rất khoẻ, mình nghĩ chẳng qua do cơ thể chú út hấp thu tốt nên mới đc vậy! Vả lại giờ theo chỉ số cân nặng chiều cao mình coi trên các diễn đàn thì chỉ số của chú út nha mình là thuộc top thừa cân rồi (năm nay chú út nhà mình đc 6t rưỡi, mà nặng tới 33,5kg, cao 115cm) mà bà thì cứ muốn cháu phải giống chú út (?!)


Bình thường đến bữa ăn bé hay quấy, ko muốn nằm nôi nên mình bế bé đến mâm cơm đặt bé nằm cạnh. Mẹ chồng mình và mọi người trong gđ hay dùng đũa chấm thức ăn lên môi bé để bé sau này phàm ăn, 1 thời gian bé cứ há miệng tỏm tẻm ăn rất ngon lành, thế là hôm nay bà mua bột về kêu cô ba bé quấy cho bé mình ăn. Mình thực sự rất ko hài lòng, nhưng lại ko giám nói gì. Híc. Cũng hôm nay mình nghe đc tin bà đang đặt mua sữa non về cho bé nhà mình uống thêm. Mình rất lo, mình thì thừa sữa, mà bé có phải còi xương thật đâu mà mẹ chồng mình làm vậy, giờ con còn chưa đc 6 tháng đã phải ăn bột rồi. Mình lo cho dạ dày con còn non yếu... Chán chường ko biết phải làm sao. Thấy mình là mẹ mà bất lực qá! :((


P/s: tại vợ chồng mình đang phải ở chung với bố mẹ chồng nên mình ko giám gây hay cãi lời mẹ, vì sợ ảnh hưởng đến hp nhỏ bé của mình sau này. Như vậy nên mình mới khổ tâm thế này đây! :((


Gởi từ ứng dụng Webtretho của YeuPho66