Chào anh chị em diễn đàn. Mình đàn ông, người chồng, là người cha và người con mang trong lòng một nỗi khổ tâm. Nỗi khổ này bắt nguồn từ việc “mẹ chồng nàng dâu”. Một bên tình và một bên là hiếu. Hôm nay mình đưa lên đây để mong nhận được sự đồng cảm và những chia sẽ từ các bạn để mình thấy nhẹ lòng hơn và rút ra hướng giải quyết tốt nhất từ chia sẽ của mọi người.
Câu chuyện bắt đầu từ đây. Mình và vợ lấy nhau được 1 năm và vừa sinh 1 em bé trai. Mình là người Hà Nội còn vợ là người Sài Gòn. Sau khi sinh, mẹ vợ có ra Bắc và ở với gia đình mình 1 tháng. Sự cố bắt đầu xảy ra giữa 2 bà mẹ. không ai nhườn nhịn ai. Và vợ mình bên mẹ ruột mà muốn đối đầu mẹ chồng nên làm tình hình thêm gay gắt hơn. Sau khi đầy tháng thì 3 bà cháu đưa nhau vào Nam. Vợ mình ngỏ ý muốn 2 đứa ra riêng và vào Nam sinh sống, nhưng trong khi mình là con 1. Bố mình thì không đồng ý cho vào Nam làm. Mẹ mình thì khuyên “đợi ổng khuất núi rồi muốn đi đâu thì đi. Bây giờ nhà 1 mẹ 1 con mà đi là ổng buồn ổng quỵ thì sao” nhưng nếu bố mẹ làm vậy thì mình thấy bị bó buộc tương lai phía trước. Tương lai không được lựa chọn, con trai lớn phải đi làm ăn xa. Bố thì nhất quyết không cho vào Nam. Vợ thì không quay ra bắc ở với bố mẹ nữa mà đòi ở Nam làm việc. Mình tóm tắt vậy. Mong nhận được sự chia sẻ từ các bạn với tình huống này. Cảm ơn các bạn!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
nhưng nghe thì có vẻ bạn đã chọn Nam tiến rồi. hãy nhẹ nhàng phân tích cho ông cụ hiểu vào nam là để phát triển...