Buồn quá các mẹ à, tối nay mình vừa biết đc tin là mấy tháng nay buổi trưa bà toàn cho con mình bú. Không biết quan điểm của các mẹ thế nào chứ mình nghe xong thấy shock quá. Con mình cũng đc gần 21 tháng rồi, mình cũng định cai sữa mấy lần rồi nhg thấy nghiện quá nên lại thương. Mình cũng k ngờ ở nhà bà giấu mình cho nó bú, thế mà có lần định cai sữa, chồng mình bảo cho lên ngủ với ông bà 1 đêm, thế mà nó bú bà như thế thì cai làm sao đc. Trc đây thằng anh cai dễ lắm ý, chỉ cần k cho bú mà bế lên ru ngủ vài lần là quên luôn, chẳng phải ngủ riêng ngày nào.
Cảm giác lúc này của mình là chán, muốn cho con đi học luôn ngày mai, cách ly với bà luôn ý. Nhiều lúc ở nhà có những việc cũng k đc như ý mình đâu, nhg mình cứ AQ đi cho dễ sống. Chỉ mong con nhanh lớn để cho đi học thôi, nhg lại thương con còn nhỏ, cố chờ ít nhất cũng phải hơn 2 tuổi mới cho đi học, nhg tình hình này chắc mình sẽ cho con đi sớm thôi. Buồn quá mà chẳng biết tâm sự với ai, đối với chồng mình thì chuyện này vớ vẩn chẳng có gì cả, nhg mà mình thì thấy k thể chấp nhận đc, k cùng quan điểm nên cũng khó mà chia sẻ đc.
Quan điểm của các mẹ như thế nào, vào đây chia sẻ nhé.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1