Các mẹ ơi tư vấn cho e xử lý tình huống này với. Bé nhà e mới đc 1,5 tháng tuổi. Đêm ngủ ra mồ hôi nhiều lắm. Ướt hẳn 1 cái khăn xô. Em đang ăn ngó sen nghe nói giúp mẹ và bé k ra mồ hôi trộm. Nhưng mà tình hình vẫn chưa khả quan. Mà mẹ chồng e ngủ cùng hai mẹ con. Đêm e thấy bé ra mồ hôi ướt cả áo rồi vội vàng thay áo mới khô cho con. Bà nội bé quát e k đc thay trong đêm. E bảo sợ ngấm ngược mồ hôi lại bé bị viêm phổi. Bà bảo áo nó thấm rồi làm sao thấm ngược lại được, thay cái gì mà thay. :(( cẩn thận quá rồi kheo quá hoá vụng ốm cháu bà. Rút kinh nghiệm lần sau e lấy khăn xô lau cho bé rồi đặt 1 khăn khô trong áo để thấm mồ hôi vì dù sao áo cũng vẫn bị ướt rồi. Cố chờ đến 5h sáng để thay áo cho bé. Vẫn bị ăn mắng như thường, bảo k đc thay trong đêm. E cố bảo là 5h sang rồi k phải đêm nữa vẫn bị gạt đi, bảo ngày thay mấy cái áo rồi, giờ còn thay cái gì.


:(( hic, giờ làm thế nào đây các mẹ. Có cách gì để bé k ra nhiều mồ hôi thế nữa k? Ah tình hình là nhà e bật điều hoà khi ngủ nhé ( cũng ý kiến bà nội yêu cầu bật, lúc đầu còn bắt để 26-27 độ cho mát, e đã phải đấu tranh mãi, nêu ra cả băng chứng ở viện phụ sản người ta con dán thông báo để 28 độ trở lên với bé sơ sinh mới đc để nhiệt độ 28 đấy. Hic, giờ thỉnh thoảng bà đi đâu về nóng vẫn dè bỉu e để nhiệt độ phòng nóng làm cháu bà nóng ra nhiều mồ hôi đấy). Vì để cháu nằm điều hoà nên e phải mặc cho bé áo dài tay Đeo bao tay bao chân, quấn tã thay vì mặc quần vì sợ nóng.


E bi giờ hoang mang lắm, nghe lời bà nội thì sợ bé viêm phổi, mà đến lúc cháu ốm bà lại đổ tội e chăm cháu kỹ quá, thay áo trong đêm làm cháu ốm, kiểu gì tội nợ bà cũng đo lên đầu e thôi. Mà kêu bà lên mạng tìm hiểu, đi hỏi mọi người xung quanh xem thì bà gạt đi sao phải đi hỏi.


Hic, làm thế nào bi giờ...