:Laughing::Rose:


Thật hạnh phúc biết dường nào... có lẻ suốt đời này mẹ không thể quên cái buổi sáng hôm ấy...buổi sáng ngày 14/02/2011, cái ngày mẹ biết mình đã đậu thai con, sung sướng muốn trào nước mắt. Sau gần 06 năm mong mỏi, trải qua không biết bao nhiêu lần điều trị, cuối cùng, mẹ cũng sắp có con... mặc dù mong đợi nhưng lần này thì con đến quá bất ngờ! Mới tháng trước đó, mẹ còn đau khổ khi biết mình không đậu thai sau lần làm thụ tinh ống nghiệm thất bại, hụt hẫng, chới với...đang chuẩn bị lần TTON tiếp theo, vậy mà.... hạnh phúc quá bất ngờ, con đến và mang theo niềm hạnh phúc ngoài sức tưởng tượng của cha mẹ... giờ mẹ đang mang thai con đã được 14weeks, 3days... cha mẹ mong từng ngày con được mạnh khỏe và sẽ là một đứa bé mạnh khỏe, thông minh,xinh xắn như bao đứa bé khác...


Mẹ mong con...


Cầu chúc cho những bà mẹ đang mong con sớm được toại nguyện. Các mẹ ơi, hãy cố lên, đừng bỏ cuộc!


:Rose::Rose::Rose: