Khi chúng ta được sinh ra trong một gia đình có rất nhiều anh em thì sẽ rất thường hay nghe ba mẹ nói rằng là họ yêu các con của mình đều như nhau cả. Nhưng trên thực tế thì chắc chắn sẽ có một trong số những đứa trẻ đó được yêu thương được nuông chiều hơn, được cha mẹ lưu ái hơn đối với những đứa khác. Hình như là cha mẹ nào cũng đều giữ những lời nói dối vô hại đó đối với con cái của mình. Đặc biệt nhất là đối với những gia đình có nhiều con cái, cha mẹ sẽ cố gắng làm cho con của mình tin rằng tình yêu mà họ dành cho mỗi đứa đều là như nhau cả. Hầu hết là các cha mẹ họ sẽ không bao giờ tiết lộ rằng đứa trẻ nào sẽ được họ ưu ái hơn. Nhưng trên giả thiết cho rằng những đứa trẻ ít tuổi hơn sẽ được cha mẹ nuông chiều hơn. Và đã có một số ý kiến trái chiều phủ nhận cái giả thuyết này là sai lầm, bởi những đứa trẻ đầu lòng chúng luôn cho rằng bản thân của chúng luôn cảm nhận được sự yêu chiều nhiều hơn các em của chúng. Trong khi đó thì những đứa trẻ nhỏ tuổi chúng cho rằng là chúng có thể cảm nhận được những tình yêu thương mà cha mẹ dành cho các anh chị của mình nhiều hơn mình, điều đó khiến cho chúng bị tổn thương rất nhiều. Chúng ta cần phải biết rằng khi có anh chị em cũng đồng nghĩa với việc là phải chia sẽ tình yêu thương của cha mẹ. Nhưng ngược lại thì chúng ta sẽ có được một số lợi ích như là các anh chị em đó sẽ giúp cho mình trở nên thông minh hơn, và sau này kết hôn thì cuộc hôn nhân của mình sẽ trở nên bền vững hơn là đối với những người khi là con một. Bởi vì lúc đó chúng ta đã có kinh nghiệm sống chung và có thể chia sẻ được những vấn đề chung với anh chị em của mình.