CẨN THẬN KHI SHARE HÌNH CỦA BÉ NHA CÁC MẸ
Mình có nhỏ bạn thân tên My lấy chồng nước ngoài, của đáng tội so với đám bạn bè thì nó đúng là có hơi kém sắc kém tài nhưng lại là đứa may mắn nhất lấy được ông chồng vừa giàu có, đẹp trai lại tử tế, chăm lo chu đáo,... nói chung là vô cùng lý tưởng. Nhưng cũng vì thế mà nó gặp ko ít rắc rối với đám bạn bè, chị em kết nghĩa của nó. Nhỏ này vốn hào sảng, đụng chuyện gì giúp được là giúp, cưu mang được ai là cưu mang ko tính toán nghĩ suy gì, giúp tất tần tật ko kể cả người hay chó mèo. Cơ mà cũng vì nó tốt ko phải lối nên toàn nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà mà ko hay, Chẳng là thời gian trước nó cho 1 con em kết nghĩa tên Nhật Anh, nick fb là An Ly, học trường Cao đẳng quốc tế Kent, ở cùng trong thời gian con bé xa nhà đi học, thiếu thốn, khó khăn. Nhà con My thì như biệt thự vậy, nên con nhỏ An Ly ở đó vô cùng thoải mái, phòng riêng, máy lạnh, tiện nghi đầy đủ, thậm chí dẫn cả bạn trai về ở cùng, con My vẫn vô tư xem con kia như em út trong nhà, thấy nó còn đi học nên con My càng thương. Nhưng ở chung riết nó đâm ra ganh ghét với con My về độ sung sướng vô đối của con nhỏ.
Đến hồi con My sinh baby, ngay ngày đầu tiên chồng nó mừng quá quay clip up liền lên fb để khoe với bạn bè, gia đình ở xa (vì vợ chồng này cũng lấy nhau lâu rùi giờ mới có con), thế là ngay tức thì bị con Anly kia chụp lại hình đứa bé từ clip ngay ngày đâu tiên nó mới sanh ấy để ghép hình với 1 thằng bạn thân của con bạn mình và gửi hình cho 1 nhỏ bạn cũng cùng cảnh ngộ gato để đi tung tin khắp nơi là thằng bé là con của người trong hình ko phải con của chồng nó. Sự thật là vì vợ chồng nó do khó sinh nên đã phải đi canh trứng, bác sĩ tính từng ngày để mà vợ chồng nó xxx để có con thì ngày đậu thai chính xác đến từng giờ và với cách đó thì chồng nó sẽ là người biết đầu tiên nếu nó có con hoang chứ cũng chẳng đợi đến lũ bạn nó phát giác dùm. Đã vậy sau này con bạn mình phát hiện ra tìm tụi kia nói cho rõ ràng thì con bé Anly ko những ko xem đó là lỗi mà còn ra điều thách thức nhỏ bạn mình làm gì được nó, đồng thời kêu nhỏ bạn mình phải đi thử DNA xem con nó có phải con của chồng nó ko, chuyện thật cứ như giỡn mà chẳng hiểu sao con bạn ngu ngốc của mình nó còn chat qua chat lại cãi nhau với con bé kia được, gặp mình chắc tìm tận nhà vả cho vỡ mỏ rồi (bức xúc vì con bạn tý nên mấy mẹ thông cảm e biểu hiện cảm xúc hơi thái quá).
Tính đến thời điểm này thì con nhỏ bạn mình vì uất chuyện đó quá mà nó đang mắc chứng trầm cảm phải đi điều trị, còn trước đó sau khi sinh dc 3 ngày con bạn mình phát hiện tấm ảnh thì shock quá lên máu đột nguỵ liệt cả 2 chân ko đi đứng dc. Nhờ may nó sống tốt trời thương nên khi con nó dc hơn 2 tháng nó hồi phục lại, mình cũng ko nỡ mắng mỏ cái tội ngu của nó, nhưng mà cũng kể lên đây để các mẹ phải cẩn thận, bây giờ tụi nhỏ nó được giáo dục kém lắm, tài đâu chưa thấy mà thấy vô đức có thừa, với lại cảnh giác chuyện share hình ảnh con cái lên mạng nữa, nhìu khi bị chính bạn bè thân, chị em kết nghĩa đâm sau lưng như con bạn mình mà ko bít. Nói thiệt là đụng tới mình nhiều khi cãi vã bực bội vài câu rồi thôi khỏi chơi với nhau nữa là xong, đàng này nó đụng tới con mình thì ko bản năng làm mẹ nào mà chịu nổi, cũng trách cả vợ chồng nó hời hợt, con mới sơ sinh đi up hình lên ko kiểm soát người xem. Haizzzz.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1