Vừa nhận tn của con iu chúc mừng SN mẹ, không khóc nhưng trong lòng mẹ thấy rưng rưng, cám ơn con gái của mẹ.
Mẹ thương con gái bé bỏng của mẹ chịu nhiều vất vả, thương con gái phải xa mẹ sống tự lập từ bé, thương con gái không được ở gần mẹ đươc mẹ chăm sóc, nghĩ tới cái gì cũng thấy thương con hết
Không biết có ai như con gái của mẹ không nhỉ, hơn 10 năm nay con giũ thói quen nt và dt cho mẹ không chỉ là mỗi ngày mà là mỗi giờ, nên dù xa con mấy ngàn cây số mẹ vẫn như có con bên cạnh, bây giờ có thêm cái viber lại càng tiện hơn, con chụp từng món ăn con nấu, đi chơi đi làm gi gỉ gì gi cũng kể với mẹ hết, còn suốt ngày chỉ đạo mẹ hết uống thuóc lại bôi kem...làm mẹ phát mệt luôn. Nhưng mà mẹ vẫn luôn thích nghe cái giọng ra lệnh của con giục mẹ đi tắm, đi ngủ...và tùm lum tà la thứ nữa...
Nhiều lúc mẹ nghĩ Sao mẹ thô kệch thế này mà lại có đưa con dễ thương thế không biết. Mẹ ghét ba, nhưng vẫn phải cảm ơn ổng đã cho mẹ cục vàng thiệt bự không phải ai cũng có. :)).
Nửa đêm không ngủ vào đây gõ gõ mẹ lại hết buồn cái vụ hồi chiều rồi. Mẹ muốn nói nhiều lần rằng mẹ cảm ơn con gái của mẹ, mẹ iu con nhìu ơi là nhìu luôn.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Con zai hợp mẹ