chào các mẹ!


tình hình là bé nhà em năm nay hơn 1 tuổi nặng vỏn vẹn chỉ 7kg nhưng biếng ăn lắm ạ, mỗi lần cho con ăn là mỗi lần mẹ con rơi nước mắt, nhiều lúc em không kiềm chế được cảm xúc nên bực quá mất khôn lỡ đánh con vài phát, thật sự nhìn con khóc mà em cũng khóc muốn hết nước mắt vì đau lòng, không ép thì con không ăn mà ép thì nhìn con ăn khổ ăn sở nên em không biết phải làm sao, mỗi lần cho con ăn là hết mẹ chồng tới ba chồng nhìn em đánh con tặc lưỡi trách móc là đồ độc ác không có lương tâm, không ai thật sự đứng bên cạnh em hiểu cho em, thật sự em rất là áp lực không biết phải làm sao nữa, những biện pháp em cũng đã thử hết rồi chỉ có uống thuốc là em chưa tại em sợ cho con uống lỡ có gì chắc em chết mất. Có mẹ nào cũng stress vì vấn đề cho con ăn giống như em không cho em xin ý kiến là bây giờ phải làm sao ạ chứ em bế tắc lắm rồi. em cảm ơn!