Bố mẹ stress nặng khi con học lớp 3 Trường TH Thái Thịnh bị phạt đứng lớp nửa ngày - Có bố mẹ nào như mình không?
Con tôi là học sinh hiền, ngoan (đánh giá của cô giáo lớp 1, 2) hiện học lớp 3B trường Tiểu học Thái Thịnh năm học 2011 – 2012 do cô Đồng Phương chủ nhiệm. Chưa vào năm học mới nên các con học thêm tuần 3 buổi. Các tuần đầu cô dặn dò về chép lại bài văn, nhưng đến tuần thứ này cô không dặn dò nữa (sau này bố mẹ cháu hỏi cô mới biết quy định mới của cô). Và thứ 2 đầu tuần cô kiểm tra thấy cháu không chép lại bài văn lập tức cho đứng trước lớp từ lúc vào lớp đến lúc về (từ 8 giờ đến 11 giờ).
Sau buổi học về nhà thấy vở ghi bài không có gì hỏi con mới thú nhận là hôm nay cô giáo bắt phạt 7 bạn đứng phạt trước lớp chỉ thỉnh thoảng cô ra ngoài mới được ngồi bệt xuống đất nghỉ chút còn khi cô vào thì cô nói: “Ai cho anh chị ngồi” thế là các con lại đứng. Lúc đầu cô bắt đứng ngoài hành lang trời nắng gần lúc về cô cho vào lớp nhưng đứng cạnh tường (con nhà mình về vàng khè cả 2 vai áo vì mỏi quá phải tựa lưng vào tường).
Ngay hôm đó bố mẹ cháu đến trao đổi với cô về phương pháp phạt con, cô giáo thản nhiên: “Phạt đứng ít chúng nó không sợ”. Bố mẹ cháu thật sự hoảng về phương pháp giáo dục của giáo viên này. Thực sự bố mẹ cháu không biết nên ứng xử thế nào với giáo viên trong trường hợp này. Nói ra thì sợ họ “trù” con mình còn không nói ra thì căng thẳng vô cùng: ngày nào con đi học về cũng hỏi hôm nay học hành thế nào?, ăn uống ra sao?, cô có nói gì không? …..
Nói lên đây để các bố mẹ hãy cẩn thận khi lựa chọn trường, cô giáo cho con mình.
Trong giáo dục thì lương tâm nghề nghiệp vô cùng quan trọng bởi nó ảnh hưởng đến những việc hình thành tính cách con trẻ. Bố mẹ nào gặp hoàn cảnh tương tự chia sẻ với nhà nhé. Cảm ơn các bố mẹ đã quan tâm !!!:Rose::Rose::Rose: