Có ai có cùng tình trạng như em thì cho em lời khuyên với ah, giờ em rối trí quá.


Em có bé lớn sinh năm 2007, khi sinh ra cháu cũng hơi chậm nói ( tầm 18m) mới bắt đầu nói, trước đó tuy chưa nói được nhưng cháu có khả năng ghi nhớ và nhận biết – dạy màu, tranh lắp ghép, nhận biết hình ảnh thì cháu đều đáp ứng được.


Do học màu quá sớm nên từ khi biết nói đến 6 tuổi cháu bị kiểu như ám ảnh về màu sắc, nói chuyện với ai dù qua điện thoại cháu cũng phải hỏi coi người đang nói chuyện mặc áo mầu gì, quần mầu gì, và mầu sắc của các thứ khác liên quan.


Cháu bị đi nhón gót, có thói quen đi vòng quanh – kiểu đi ko kiểm soát cứ đi thôi và ko thể dừng lại ( ko phải lúc nào cũng thế, lúc rảnh rỗi ko xem film đọc sách hay làm gì là cháu sẽ đi ) ngoài ra còn có biểu hiện tự làm tổn thương mình. Khi còn nhỏ nếu bị mắng cháu sẽ đập đầu xuống đất hay vào tường – biểu hiện này duy trì khi cháu được 3-4 tuổi sau đó thì thôi.


Khả năng tập trung của cháu khá kém – cô giáo có phản ánh từ khi học mẫu giáo đến thời điểm hiện tại vẫn bị kêu.


Kém tập trung khi học tập còn khi chơi đồ chơi, đọc sách, xem film thì rất tập trung – gọi nhiều khi ko nghe thấy hay giả vờ ko nghe thấy thì em ko rõ.



Về phía gia đình, cơ bản gia đình em cũng biết tình trạng con là hơi nhút nhát nên thường gia đình hay chia sẻ nói chuyện hỏi han con về bạn bè và các hoạt động trên lớp.


Học hành ở trên lớp môn toán thì ok còn các môn khác học tạm được – học lực từ lớp 1-4 thì vào top 15-20 ở lớp lên lớp 5 con học bị sút hơn tuy nhiên vẫn ở mức khá và tiếp thu được có điều thiếu tập trung và thiêu cẩn thận.


Con lười suy nghĩ, gặp bài khó thích đi hỏi mẹ cho nhanh thay vì đào sâu suy nghĩ.


Con cũng ko bị áp lực về việc học hành, học thêm trên lớp em ko bắt con theo, con đc tự do chọn lựa. Con có học thêm tiếng anh và toán A+ bên ngoài, hai lớp học này do con chọn và con có hứng thú theo học, chủ động yêu cầu bố mẹ cho con học.



Gia đình cũng ít đánh đòn con tuy nhiên em nhiều khi nóng tính hay quát mắng con, làm con sợ ( cái này em sai, em sẽ cố gắng sửa đổi).


Năm trước em có cho con đi khám bs tâm lý thì bác sỹ có nói con em mất tập trugn thể nhẹ.



Hiện nay con lên lớp 5 gần đây con có biểu hiện lại của việc có thể gọi là thể nhẹ của mất kiểm soát hành vi. Nghĩa là khi con bị mắng, bị phạt thì con gào rú lên nhưng ko ra âm, sau đó tự đánh , tát vào mặt và nhận lỗi, có những phát ngôn tiêu cực như là con hư, con ko nên sống, con chỉ muốn chết,…


Con thường có suy nghĩ nâng cao sự phân bietj đối xử của người khác với mình, cụ thể như con ko thích các bạn trong lớp vì các bạn xấu tính với con – hỏi các bạn xấu tính ntn thì con nói khi con bị cô nhắc thì cả lớp các bạn có ê con. Em có hỏi lại nếu bạn khác bị cô nhắc các bạn có ê ko, con có ê cùng ko hay chỉ riêng với con thì cả lớp mới ê?


Thì con có nói ai bị nhắc thì các bạn ấy đều ê và nếu là bạn khác thì con cũng ê rất nhiệt tình => em đã giải thích lại đó là thói quen của các bạn và ngay cả con cũng thế chứ ko phải các bạn đối xử xấu với con.



Trên lớp giờ ra chơi con hay đi vòng quanh – con nói khi như thế con suy nghĩ tốt hơn, em hỏi con suy nghĩ j thì con nói con ko nghĩ j cả chỉ đi thôi. Con có chơi với bạn bè nhưng con bảo con ko thích lắm, lớp 4 con vẫn hay đá bóng với các bạn nhưng lớp 5 bị ra khỏi nhóm vì các bạn bảo con đá kém.


Con ko tham gia đc với các nhóm chơi khác mà chơi đơn lẻ với bạn – nhưng ko thân. Con có 1 em trai kém con 5 tuổi nhưng chơi với em khá ích kỷ chỉ biết nghĩ đến bản thân.



Với những biểu hiện trên của con em cảm giác con ko hoàn toàn bình thường con có phần nào đó suy nghĩ tiêu cực và ko tự tin vào bản thân, một dạng nào đó em ko xác định được .



Các mẹ cho em hỏi với tình trạng như trên của con em, đó là hoàn toàn bình thường hay ko ổn? Em cần làm gì để giúp con hoàn thiện tính cách?


Em nên làm gì với con? Nếu muốn đi khám cho con em nên khám bác sỹ nào ở đâu, các mẹ cho em lời khuyên với ah.