Mẹ thừa nhận rằng mình không biết cách nuôi con.ngày trước 2 chị của con mẹ cũng rất vất vả khi cho ăn,nhưng vẫn không khổ bằng con bây giờ.nhìn người khác nuôi con mẹ thấy sao mà họ thanh thản thế.còn mẹ dù chăm thế nào các con cũng không lớn,con của mẹ đứa nào ăn uống cũng khó khăn.2 chị con còn đỡ,chứ con thì không còn gì khổ hơn nữa ,hơn 9 tháng rồi mà con vẫn chưa biết nuốt,mỗi bữa ăn của con là một cực hình của cả hai mẹ con,con không nuốt thứ gì kể cả sữa.mẹ cảm thấy mình căng thẳng thật sự,nếu như trên thế gian này có ai cho mẹ một điều ước,thì mẹ chỉ mong rằng cho các con của mẹ ăn uống thật dễ dàng nhanh chóng,chứ thế này hoài có khi mẹ bị strees đến chết mất
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1