Thực sự đến giờ phút này mẹ vẫn chưa tin lắm về sự có mặt của 2 con trong cs của mẹ.
Mẹ là 1 tín đồ của bói toán và bao năm nay mẹ vẫn miệt mài tin ngoài 1 chuyện số mẹ có nhiều hơn 3 con nhưng đến giờ phút này thì mẹ tin quá rồi.
Gặp các con giống như 1 sự xắp đặt vậy.
Nếu chiều hôm đó cô Lan Anh ko rủ mẹ đi lễ thì ko bao giờ chúng ta trở thành mẹ co mẹ sẽ ko được gọi tên Liên Anh và Đông Anh của mẹ!
Liên Anh mẹ gặp khi con được 1 tháng còn Đông Anh mẹ gặp khi con được 4 tháng. Trộm vía 2 con rất ngoan, đặt nằm chơi cả ngày ko khóc miễn là ăn no là các con lại ngủ khì khì.
Ban đầu mẹ cho con uống Nan nhưng thấy mọi người khen Dielac tốt mà rẻ nên mẹ chuyển sang Dielac cho các con được nhiều sữa hơn.
Liên Anh 3 tháng 6,7 kg
Đông Anh 6 tháng 8kg rồi cơ đấy.
Liên Anh khi mẹ mới nhận còn trắng trắng xinh xinh giờ bắt đầu có dấu hiệu Zen đa rồi nhé còn Đông Anh thì ko hổ danh con trai mẹ. Luôn luôn cao to khỏe mabhj đẹp trai hơn người đến nỗi mà ai bế cũng phải suýt xoa kaka
2 con chó con ngủ hết cả rồi, yêu các con nhiều lắm.
Mẹ sẽ chân trọng chữ Duyên nay để lo lắng cho các con suốt đời
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Hôm nay mẹ mua cho 2 con toàn body đẹp, xinh ơi là xinh.
Đông Anh đã bắt đầu ăn dặm...