Hôm nay mình lập nick thông qua sự tìm hiểu bấy lâu trên Internet và rất nhiều thông tin chia sẻ từ nhiều người bạn! và mong rằng diễn đàn sẽ giúp đỡ cũng như cho vợ chồng mình lời động viên an ủi, nhất là đối với người mình yêu thương nhất " Vợ yêu".


Vợ chồng mình lấy nhau được 3 năm nhưng chưa có con, chúng mình đã đi khám và chữa trị ở rất nhiều nơi đều không thành, đúng là có bệnh thì vái tứ phương, câu nói này mình thấm thía biết bao. Vợ mình sau khi đi khám bác sỹ kết luận mắc trứng bệnh " Suy buồng trứng sớm thứ phát - ko có nang noãn " còn mình tinh trùng rất khỏe, thể trạng bình thường, tỷ lệ di chuyển rất cao.. Sau đó theo các lời khuyên của bạn bè, đồng nghiệp mình cùng vợ đã đi cắt thuốc Nam, thuốc bắc tại khắp nơi nhưng chưa mang lại kết quả gì. Mình và vợ đều 31 tuổi , phương diện mình thì không sao bởi vì còn bao công việc bộn bề ngổn ngang trên bước đường kinh doanh khi đang chớm nở do vậy mình vẫn chưa thực sự có ham muốn con cái! nhưng đúng là chỉ có người phụ nữ mới thấu hiểu nỗi khổ này : Vợ mình hàng đêm khi suy nghĩ về con cái đều bật khóc, mình rất thương tâm các bạn ah! ước gì .... và mình vẫn cầu nguyện cho Vợ mình sớm có Con để trút gánh nặng tâm lý đó xuống sông xâu. Nhưng thời gian cứ ngày qua ngày như vậy, thậm chí giờ vợ mình ngại không dám về nhà chồng vì sợ đối mặt với anh em, làng xóm... với những câu hỏi lẽ thường tình : 2 đứa chuẩn bị có bé chưa? kế hoạch đến bao giờ.... làm vợ mình thật sự bối dối : Và cuối cùng 2 đứa quyết định vào phòng khám Ngọc Lan ( tại Sài Gòn ) để tìm hiểu sâu về TTON , và chúng mình quyết tâm làm bằng được! nhưng hiện nay khó khăn nhất ở vấn đề xin trứng, quả thật rất khó : Vợ chồng mình gặp rất nhiều khó khăn trong chuyện này, và vừa rồi chị Họ Vợ có vào Sài Gòn để cho trứng nhưng cuộc đời thật chớ trêu : chị ấy vào đến nơi khám thì cũng là lúc phát hiện ra mình có bầu và ko thể cho trứng được. Và hiện nay trong anh em ko thể tìm được 1 ai có thể làm được điều này! mình đành chấp nhận sự thật và quyết tâm lên Forom tìm bằng được người cho trứng, mình tin xã hội còn rất nhiều người có thể chia sẻ, cảm thông hoàn cảnh như vợ chồng mình. Mong các mẹ có thể giúp đỡ vợ chồng mình, 2 vợ chồng xin trân thành cảm ơn và hậu tạ.


Các mẹ giúp đỡ pm vào hòm thư mình :
thesinhvien2003@yahoo.com


Vợ chồng mình mong mỏi lắm!