Mình đang nhờ cô bạn thân hỏi thăm địa chỉ giúp nhưng nôn nóng quá phải nhảy vào nhà mình chia sẻ hỏi han ngay, hix chờ có vài tiếng thôi mà k chờ nổi , tình hình là cô bạn thân có nhỏ e gái, chồng con bé hơn năm trước đi khám ở từ dũ kết luận là vô sinh do k có tinh trùng, chồng nó qua pk ngọc lan mổ để lấy tinh trùng mà cũng k có, con bé sang long khánh hốt thuốc nam cho chồng uống, người ta uống 3 thang là có , riêng chồng nó uống 1 năm mà k thấy gì, cuối năm rồi nó than với con bạn mình : chắc e bỏ luôn chị ơi, số e k con rồi. Ăn tết xong con bé tự nhiên hôi cơm tanh cá ói lên ói xuống, thử que lên phát 2 vạch ngay, khám bs thai đã 6 tuần.Mình thì k quá bi đát như nó nhưng mà cũng ngắc ngoải quá, có mẹ nào từng uống thuốc nam bên long khánh chưa nhỉ? hồi hộp mong tin con bạn , mong tin các mẹ nhà mình nà............
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
hi chị. Em tưởng chị sắp ivf mà. Em...