Chào cả nhà... mình thấy có nhiều top quá mình xin mở nhà này mong chia sẽ với các mẹ.. nhà dành riêng cho mấy chị em buồng trứng đa nang vào đây than thở. HỒi mới lấy chồng cứ nghĩ là sẽ dễ dàng lắm chứ còn tìm cách phòng ngừa.. ai ngờ đầu thả ra thì tịt luôn mấy năm.. hịc. mới đầu còn chẳng quan tâm chi cả lầu dần không dám đi đầu... vì gặp ai cũng hỏi.. có gì mới chưa, nhìn tướng cũng được mà sao lại thế.....Lúc đó mới bắt đầu suy nghĩ.. chạy chữa tốn kém nhiều tiền, nhiều thời gian, nhiều tiền bac, suy sụp tinh thần mà cũng là con số không. Nhiều lúc thấy ai có 2v lại tự than thân trách phận.. tự kỷ một mình.. rồi cố gắng bước đi tiếp vì xác định con đường dài phía trước đang chờ ta.. chị em cố lên vận động tinh thân nhau để đi đến đíc nhé
Các chị ơi.Em lo quá.Em năm nay mới 19t.chưa lập gia đình.Thấy kinh nguyệt bất thường em đi khám.Thì được chuẩn đoán ĐNBT.Bác sĩ kêu về lấy chồng đẻ con...
Các chị ơi.Em lo quá.Em năm nay mới 19t.chưa lập gia đình.Thấy kinh nguyệt bất thường em đi khám.Thì được chuẩn đoán ĐNBT.Bác sĩ kêu về lấy chồng đẻ con...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 52
sdt của e: 0995443401 có gì chị chia sẻ với...
E tiêm kích trứng ivfm 2 tháng rồi nhưng chưa được
E đang hoang mang quá các mẹ ạ
- Về sữa đậu nành: các bài báo nghiên cứu có nói rõ...