Tớ có bà chị họ, đã trên 35, rất muốn làm tập hai, nhưng lại tâm sự với tớ là rất lo là đứa bé không được thông minh, khoẻ mạnh như những đứa trẻ được sinh ra đúng độ tuổi sinh đẻ (đứa đầu nhà bà ấy trên cả tuyệt vời :8: ). Các mẹ ơi, có ai trực tiếp hoặc gián tiếp biết được hoặc nghe được những trường hợp sinh con sau tuổi 35 mà con vẫn thông minh, khoẻ mạnh, xinh đẹp thì kể ra đây cho tớ với, để tớ tiếp thêm sức mạnh cho bà chị tớ với.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 15
Chúc chị đạt được ước nguyện, sớm mẹ tròn con...
Chả là chị gái mình đã có 1 bé trai 10 tuổi, giờ chị cũng 37 tuổi rồi và muốn có thêm 1 bé...