Mình đang nuôi một em mèo 5 năm rồi. Rất xinh, ngoan, chỉ ăn hạt và vệ sinh vào cống toalet.. Mình yêu em nó lắm, đi lấy chồng cũng mang theo.
Khi mình có thai, mình hỏi bác sỹ bảo về lý thuyết thì không sao nhưng thực tế thì sợ mèo bị nhiễm khuẩn toxoplasmosis.:Sad::Crying: , mình mang đi gửi nhưng cuối cùng em bé của mình vẫn bị hỏng. Mình không biết nguyên nhân có liên quan đến em í không nhưng bây giờ mình sắp thả lại và chồng mình phản đối việc giữ em mèo mặc dù dạo này mình hạn chế ôm ấp và hôn hít em í. Tất nhiên là mình rất mong có con nhưng vì hoàn cảnh mình không thể em mèo của mình đi đâu được, hơn nữa em ấy giảm stress cho mình rất nhiều sau mỗi giờ đi làm về.
Mình đang băn khoăn quá các bạn nào biết thông tin gì về mèo và thai nhi, cách phòng tránh thì cho mình lời khuyên nhé.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mèo cugx giống chúng ta, cũng lượn lờ ngoài đg và cũng mang vi khuẩn...
Một loài ký sinh trùng sống trên mèo có thể biến phụ nữ thành những cô nàng lẳng lơ và...
Sáng nay mình vừa xét nghiệm Toxo để xem đã có kháng khuẩn chưa. Vì nghe nói cái này mắc rồi thì sẽ không bị lại...
Mình từng sống ở nước ngoài, trong nhà nuôi 3 con chó, 4 con mèo vậy mà cái chị cùng nhà từ lúc có thai đến lúc đẻ...