Xin chào các mẹ!


Em đã dành thời gian đọc hết 35 trang "Viêm lộ tuyến cổ tử cung" nhưng hoang mang vẫn nguyên hoang mang. Vì vậy em xin phép mượn đất mở topic này để hỏi các mẹ về căn bệnh không chết người nhưng đầy khó chịu và lo lắng này.


Em bị lộ tuyến 2cm, cả hai môi, đã đặt thuốc và hết viêm. Em đi khám ở 56 Hai Bà Trưng thì được chỉ định là sẽ đốt điện.


Nhưng em vẫn băn khoăn vì thực sự đây là chỗ duy nhất em tham khảo ý kiến nói rằng em nên đốt. Còn những chỗ khác thì đều nói rằng em nên để có thai rồi hẵng đốt. Mà em thì lại là người da rất dữ, cứ có vết thương là bị thâm luôn í! :20:


Em đã thả gần 1 năm rồi mà vẫn không thấy gì. Điều lo lắng hơn là càng ngày vòng kinh của em càng dài ra. Hôm trước em đi khám ở 72 Nguyễn Thái Học (Phòng khám của bệnh viện XanhPon) thì bác sĩ bảo rằng có thể lộ tuyến là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến nội tiết của em. (Bác sĩ giải thích nôm na là "Nội tiết nghĩa là cơ thể mình tiết ra rồi lại được hấp thu trở lại" giờ em cứ bị lộ tuyến thế nên vòng kinh của em dài ra.


Em đang định ngày thứ 3 của kỳ kinh tới sẽ vào viện C xét nghiệm nội tiết cho yên tâm.


Xin các mẹ, nhất là các mẹ chưa có bầu lần nào mà bị lộ tuyến cho em lời khuyên. Em nên làm gì?


Cảm ơn các mẹ nhiều!