Trong tình yêu đôi lứa, con cái là quà tặng của cuộc sống, là niềm hạnh phúc lớn lao của bậc làm cha làm mẹ, con cái là món quà vô giá, là sợi dây vô hình kết nối tình cảm gia đình thêm bền chặt.


Thế nhưng, thật không may khi không phải ai cũng được nhận món quà này từ thượng đế phải không các mẹ, đó là chuyện của vợ chồng mình lấy nhau đã được 5 năm ( duy nhất có một lần sảy thai và từ đó tới nay không một lần 2 vạch, cũng tốn rất nhiều tiền cho việc chạy chữa ) nhưng cho đến hôm nay và cho tới bây giờ hạnh phúc mới đến với vợ chồng mình.


Chuyện chẳng ai tin nhưng nếu đúng thì vẫn phải tin đúng không các mẹ, không hiểu sao trời sui đất khiến thế nào mà tình cờ mình đi hỏi mua Bibuna thực phẩm hỗ trợ cho bà bầu đang quảng cáo trên ti vi thì mình lại gặp được thầy thuốc, thầy bảo uống làm gì sản phẩm đấy chỉ là thực phẩm bổ tổng hợp mang tính hỗ trợ mà thôi chứ đâu phải chuyên dùng cho người hiếm muộn về đi thầy giúp nếu có duyên với thầy, rồi thầy bảo về đi để lại số đt và thông tin gđ rồi thầy giúp.


Mà thầy giúp mình nhưng lại không dùng thuốc mà cũng chẳng phải làm gì ngoài việc dùng que thử rụng trứng và sắp đặt lại nhà cửa thật đơn giản quá phải không các mẹ.


Mình vừa mới đi hậu tạ thầy vào đây đăng ký tham gia diễn đàn để chia sẻ với mọi người, thật đúng là hữu duyên thì gặp ông có đức gặp bà có nhân, cảm ơn trời đất đã cho con một thiên thần bé nhỏ.