Kinh nguyệt của mình không đều. Mình cũng đã có lần điều hòa kinh nguyệt nhưng đã mấy năm rồi. Vợ chồng mình thả đã nửa năm nhưng vẫn chưa có em bé. Đi khám bệnh thì nội mạc tử cung mỏng, tất cả những phần còn lại đều bình thường. Mình coi trên mạng chỉ cách uống sữa đậu nành, ăn hàu sữa... Mình có làm theo nhưng không đi khám cũng không biết đã dày được bao nhiêu. Vợ chồng mình vẫn quan hệ đều đặn và giờ mình trễ hơn 10 ngày rồi. Tuần trước mình bị đau bụng dưới một bên dữ lắm, có thấy 1 tí ti máu. Mấy bũa nay lâu lâu thì chỉ đau lâm râm mà thôi. Ngực căng (nhưng không biết có sậm màu không vì ngực mình bth cũng không sáng lắm), hơi thèm chua, buồn ngủ kinh khủng, hơi buồn nôn. Mình chưa thử que vì mình sợ ám ảnh 1v lắm. Hix. Không biết mình có thai không hả các mẹ, và liệu có thai ngoài tử cung không vì bữa mình đau 1 bên dữ quá. Các mẹ tư vấn dùm mình nhé! Cám ơn nhiều lắm!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Hôm nay mới thử xong. HIC. LẠi 1V nữa mấy ẹ ơi....
Rẻ thui mà
trước mình chưa sinh, hơi 1 tí là mình mua que liền - con đầu...