Chào các mẹ, mình đang phân vân nên lên đây nhờ các mẹ tư vấn giúp.
Mình năm nay 43 tuổi, đã có 1 con trai với chồng cũ, mình hiện tại ở với người mới, anh ý cũng đã có 3 đứa con. Về trước mắt thì mình có thể nói anh ý là người tốt, không bao giờ cáu gắt nổi nóng với mình hay con mình cả. Gần đây anh ý rất muốn có con với mình, phải nói là rất rất muốn luôn nhưng mình có vài trở ngại như sau:
1. Về phía mình:
Tuổi mình cũng cao rồi, sức khỏe mình rất yếu, có thời gian mình bị trầm cảm do cuộc sống, hay bị đau đầu, huyết áp thấp, chỉ cần thời tiết thay đổi một chút là mình rất mệt. Hồi xưa vài năm trước khổ hơn giờ mình còn thường xuyên ngất và phải đi tiếp nước mới khỏe được. Nói chung là sức khỏe mình rất tệ.
2. Về anh ý:
Anh ý cũng có 3 đứa con rồi, trước mắt là rất tốt và hiền, chăm chỉ làm ăn. Tiền anh ý kiếm được cũng khá nhiều, thoải mái ăn tiêu. Nhưng có 1 khuyết điểm là anh ý rất ham mê chơi bời (KHÔNG PHẢI CHƠI GÁI NHÉ), mỗi lần chơi thua là nợ vài trăm triệu (Anh ý cũng trả được), nên dù kiếm được rất nhiều tiền nhưng tiền toàn đi trả nợ, anh ý đã rất nhiều lần hứa và thề không chơi nữa, đỉnh điểm nhất cách đây khoảng 1 tháng, và từ đó đến nay tạm thời chưa chơi gì. Anh ý nói với mình nếu có con sẽ khác, anh ý sẽ từ bỏ hẳn việc chơi bời như thế mà tu trí tích cóp. Thêm vào đó tuy anh ý kiếm nhiều tiền nhưng công việc anh ý không ổn định, kiểu không phải làm ăn lương mà ổn định.
=> Vậy nên mình rất phân vân việc có con. Đầu tiên là sức khỏe mình yếu và tuổi cao, thứ hai là liệu anh ấy có bỏ chơi bời được không ? Và thứ 3 là tuy hiện giờ có thể kiếm nhiều tiền nhưng nhỡ sau này anh ý không kiếm được nữa thì sao? Mà theo mình nghĩ cuộc sống sau này về già mà không có con thì buồn lắm (Con mình và con anh ý đều lớn hết rồi), hơn nữa có thêm đứa con mới có thể gắn kết được, sau này cuộc sống cũng vui hơn
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1