Lỡ dại, vợ trẻ hí hửng đi cấy que tránh thai và cách hành xử của chồng sau đó làm em sáng mắt
Các mẹ ơi, mấy hôm trước em lỡ dại đi cấy que tránh thai mà chưa kịp hỏi ý kiến chồng. Em cứ đinh ninh chồng cũng như em, đang lo sự nghiệp nên chưa muốn có con. Thế mà, tối đến, ảnh mò mò thế nào thấy trên tay em có vết hằn lạ nên vùng vằng hỏi cho ra nhẽ. Em khai xong, thấy chồng ngồi thừ người ra một lúc rồi ôm cả chăn, gối sang phòng làm việc rồi! :(( :(( :((
Bình thường toàn em giận chồng chứ chồng chẳng giận :(, mà có giận thì chỉ 1-2 ngày là cùng. Lần này giận nguyên tuần rồi mà chưa thấy xê xịch gì hết á! :-S Em buồn quá mới tâm sự với nhỏ bạn. Nào ngờ nó kể cho nghe loạt chuyện các mẹ dùng que cấy mà làm em rụng rời cả tay chân, mặt mày xanh như tàu lá chuối luôn rồi.:-&
Nó bảo, một chị họ của nó cũng dùng que cấy như em. Sau 6 năm, tháo que ra để tìm mụn con trai thì que trôi đi mất, siêu âm mãi vẫn không tìm lại được. Thế là sau 3 năm sinh hai cô con gái, đợi kinh tế kha khá kiếm mụn con trai cho vui nhà vui cửa đã trở thành công cốc! :(
Còn một chuyện nữa, là con em họ bên chồng nó ở ngoài Bắc. Con bé này nghe nói cấy que được 3 năm, sau đó định tháng nữa rút que để có con thì bất thình lình bị rong kinh cả tuần, kèm theo đau bụng dữ dội. Mỗi lúc đau cảm thấy nhoi nhói và râm râm một bên bụng. Ban đầu, nó còn tưởng đến tháng, mua cả cao ích mẫu về uống. Nào ngờ uống đâu được 3 hay 5 lần gì đó thì đau quá, ngã vật ra thềm, ngất đi. Dưới vùng kín thì máu đỏ đen chảy ướt đẫm cả quần. Sau đó cả nhà đưa đi cấp cứu thì các bác sĩ cho biết trong ổ bụng có máu do chửa ngoài tử cung. Tội nhất là do phát hiện quá muộn, tử cung vỡ nên muốn cứu, bác sĩ phải cắt bỏ tử cung luôn :(. Sinh không được, bị chồng hắt hủi, nó nhiều lần tìm cách tử tự nhưng không thành. Giờ người nó ra trầm cảm, ít nói, ít cười và cứ thui thủi một mình trong nhà như con điên ấy!
Chưa hết, nhỏ bạn em còn nói cấy xong, tính tình thay đổi dữ lắm. Hay nóng, hay cáu mà cũng dễ căng thẳng lắm. Đã vậy còn tăng cân vùn vụt và bị vô kinh nữa! Hic! Thực ra, em dùng que vì theo phong trào của mấy đồng nghiệp trong công ty kháo nhỏ với nhau thôi. Ai cũng nói ok hết á, nên em cũng chẳng tìm hiểu nhiều mà cứ thế quất luôn. Giờ nghe ra mấy vụ này, biết có thật không mà hoang mang quá thể! 8-|
Các mẹ ơi, em chỉ muốn "đình chỉ" một thời gian ngắn thôi, để còn nước còn cái mà chiều chồng, sinh con cho chồng nữa. Nhưng giờ đã lỡ dại rồi, em biết tính sao đây các mẹ ơi!!! :((:((:((
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1