Làm thế nào để có tinh thần thoải mái trên chặng đường tìm kiếm con yêu?
Các mẹ ơi, ai cũng bảo tâm lý phải thoải mái mới dễ có em bé. Nhưng em cố mọi cách vẫn không thể nào thoải mái được. Thậm chí em càng ngày càng trở nên khó tính nên mức độ gia tăng những lần cãi nhau của vợ chồng em đang không kéo xuống được. Và mỗi lần cãi nhau xong em lại trở nên ức chế thêm.
Chẳng hiểu sao em rất hay chạnh lòng. Em tỵ nạnh, khó chịu với những người có bầu quá dễ dàng để thậm chí họ chẳng biết trân trọng mà bỏ đi những đứa con yêu quý ở bên em; em ghen tỵ với các chị dâu khi mỗi lần họ mang cháu về được ông bà ưu ái những điều em không được; em chán chồng vì bất cứ lý do gì không thuận ý em; em ngại tham gia các cuộc gặp gỡ vì mọi người thế nào cũng hỏi han... Em biết là không nên như thế, nhưng bế tắc trong việc tìm cho mình một cách giải tỏa thật hữu hiệu.
Các mẹ nào có kinh nghiệm, có cách sống thật khoa học và vui tươi, mách nước giùm em với.:Crying::Crying::Crying:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Sao bạn ko học ở chỗ Tăng Bạt...
1. Chậm có con
2. Đã chậm con lại kô được chồng quan tâm cồn do chồng hờ hững kô chia sẻ...
25 tuổi, còn trẻ quá mà. Chị có con khi 33 tuổi. Em còn nhiều thời gian. Vui vẻ và sống thoải mái đi. Coi như...
Em muốn đi học...