Lạc nội mạc tử cung (tầng 5): Cùng nhau chia sẻ, niềm vui và may mắn ngập tràn
Chào cả nhà, Mod đã nhắc nhở là tầng cũ cao quá nên hôm nay mebambi10 xin phép mở tầng mới. Tầng 5 (số 5 là số sinh đấy các mẹ ạ) này mình rất tin tưởng sẽ có nhiều thành viên chữa bệnh thành công, tinh thần lạc quan và đón được con yêu về nhà. Hiện mình cũng đang mang thai bé thứ 2 ở tuần 15 rồi mọi ng ạ. Mình luôn mong muốn tất cả mọi người trong nhà LNM đều đạt được niềm hạnh phúc giống mình. Love you all! :x
Mẹ Vuthu1992 cho mình hỏi, bạn uống thuốc điều kinh cố đạo bao lâu thì có em bé?chồng bạn bt à?mình bị LNMTC buồng trứng trái kích thướng 3,5cm, chồng...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 75
Linh tầng mới nha mọi người! mình mạo mụi xin mở tầng mới! hy vọng trên hành trình tìm con yêu sẽ được may mắn!
Có thai dễ hay khó phụ thuộc nhiều vào vị...
Mình bị LNMTC buồng trứng trái vô sinh 2 năm, đã thất bại IUI 2...