Cả nhà ơi chả là em gái em lấy chồng cũng 1 năm rồi mà chưa thấy gì. Sốt ruột quá hỏi em gái thì em ấy bảo kì kinh đều nhưng tận 38 ngày. Em ý cũng đó nhiệt độ cơ thể 2 pha rõ ràng. Bảo là rụng trứng vào ngày 23 nhưng quân hệ xung quanh ngày đó mấy tháng rồi mà chả được. Chồng em ý thì mỗi lần abc xong là kêu mỏi lưng và mệt lắm. Đã thế trả bài lại hay ra sớm. Em ý bảo chưa cảm nhận được gì thì chồng đã ra rồi.


Em bảo em gái đi khám những nhà cách bệnh viện xa quá hơn 100 km . 2 vợ chồng lại bận việc chưa đi được. Mà em gái em sợ khám lâu rườm rà.


Ông bà nội ngoại mong mỏi lắm rồi. Nhất là mẹ ck cứ nói ý này kia. Mọi chị em đầu cưới sau đều chửa hết. Có em em tủi thân cứ khóc 1 mình. 2 vợ chồng mới ở riêng cũng chẳng có tiền. Em em sợ nếu lỗi tại nó chồng nó sẽ bỏ nó đi lấy vợ khác


Mọi người có cách nào chỉ cho em em với. Em xin cảm ơn rất nhiều ạ