chào các mẹ ạ!


Mình là thành viên mới. Nhờ các mẹ chia sẻ và tư vấn giúp mình với


Tháng 10/2011, mình đã từng bị ST tự nhiên. 2 vợ chồng bồi bổ và nghỉ ngơi 6 tháng sau đó hoạt động trở lại. Mình đã đọc và tìm hiểu thật kỹ, nhưng mãi mà chẳ ng thấy con về. Tháng nào cũng hồi hộp, hi vọng và cuối cùng thì...huhuhuhuhu. Chu kỳ của mình từ 32-37 ngày. Chu kỳ vừa rồi của mình bắt đầu là ngày 13.7, sau khi kinh dứt, 2vc vẫn qh đều đặn đến ngày mình ra dịch nhầy. HÔm đó mình thấy trong người khó chịu (5.8), còn 1 que nên mình thử liều xem thế nào, thì thấy lên 2v, v sau mờ mờ. Như k tin vào mắt mình nữa, vì còn lâu mới đến ngày QKD (theo mình dự tính là ngày QKD là 13.8). Vui quá, nhưng lại hồi hộp. Cách 1 ngày mình lại thử (7.8), lại thấy lên 2v, nhưg vạch 2 lại cũng mờ mờ.


Mình định đi thử máu nhưng ôx nói từ từ đợi đến ngày, nếu k lại mừng hụt. Quả như thế, sáng nay (10.8), mình lại lọ mọ thử que, và kết quả là 1v. Đợi....đợi mãi.


GIờ mình lúng túng quá. Đi thử máu thì sợ lại nghe câu "Chị ơi, đừng nôn nóng nữa". Nói với ôx thì sợ a lại buồn. Mình thất vọng quá các mẹ ơi.


Liệu lần này con có về với mình không ạ?


Huuuuu, nhờ các mẹ tư vấn giúp mình với nhé....xxx