Tìm tới
Trang bình luận
/ 75
Yêu các bà bầu nhà mình lắm. Ủn nhiệt tình thế này thì bọn tớ bay vèo về đích là chắc chắn rồi.
Ủn nha.... bầu nhà mình chuẩn bị, tập trung... ủn bạn nào....:66: :66: :66: :66: :66: :66:Chóng 2v nha bé yêu:Kiss:
Yên tâm, có tên em mà bé :LoveStruc: Mà tại mẹ con Thịt bò khô cứ bẩu hôm nay đẹp trời mẹ con nhà chị Phởn nên Phi ra thơ... Xem thêm
Thơ của chị Cua hay và đầy đủ lắm (chắc sợ các mẹ kiện nên chị chả để xót tên nào).EM định comment nhưng trót hứa nhường tầng 1-2... Xem thêm
Chị thấy lo lo bé ạ. Không hiểu sao nữa, sáng nay không dám nói vì sợ MUM mắng. Nhiệt độ sáng nay vẫn 36.8. Sao nó không tăng lên... Xem thêm
Mẹ gấu Teddy ơi! Đừng lo lắng, đừng sốt ruột quá nhé...fải bình tĩnh nè, thoải mái nè...Chứ tậm trạng như mẹ nó thế này thì thương quá!!!...Cứ đếm từng... Xem thêm
híc, ngày nào em cũng vào mà hổng biêt nói gì. Em vẫn đang đợi thứ 6 để đi SA trứng. Chắc sẽ k lớn nhanh bằng mẹ heosumo nhưng... Xem thêm
:66::66::66::66::66::66::66::66::66::66::66:
hahaa...giờ phải vào 888 ác câu bài cho đủ 1500 bài thoai... các mẹ ơi cố lên nào, em ủn ủn...:66: :66: :66:
Chị unin bị ngã xe à, trời ạ...đến bây jờ chị đã ổn chưa chị? hôm qua đi làm về 2 vợ chồng em đi ăn phở cuốn, sau... Xem thêm
Nhìn chữ kí chị còn 3 ngày nữa là nhảy chuối rùi, hihiih yêu quá đi:Kiss:
Em đang hóng thơ của chị bên này, ai dè chị chờ nhà mới rùi post. Thôi em qua đó hóng hớt đây.Cơ mà nhường T1, 2, 3 cho... Xem thêm
Hí hí, mò mẫm cả sáng đến giờ mà em :LoveStruc:
hí hí, đang đọc thơ của chị Cua bên nhà mới.:LoveStruc:Chị Cua lắm tài ghê á.:Kiss:
MUM ơi, mai là ngày em QKD rùi, hôm qua em thử vẫn 1 vạch. Có hy vọng nào cho em ko chị?Em rụng trứng ngày 16/2 âm và... Xem thêm
Mấy hôm trước, trong lúc lướt Facebook, mình tình cờ đọc được một bài chia sẻ của một mẹ bỉm khiến mình phải dừng lại đọc hết.
Mẹ ấy kể rằng vì muốn chăm sóc con theo cách tự nhiên nên thường mua lá ng...
Hôm nay ngồi nói chuyện với mấy chị ở công ty mới biết là không phải cứ sinh mổ một lần thì lần sau bắt buộc phải sinh mổ.
Trước giờ mình cứ tin điều đó vì hầu như ai xung quanh cũng nói vậy. Sau đó về...
Làm mẹ rồi mới hiểu, có những ngày mình bận đến mức chỉ mong con ăn ngoan, ngủ ngoan là đã thấy mừng rồi. Những việc nhỏ trong routine chăm con đôi khi rất dễ bị bỏ quên.
Vệ sinh miệng cho bé trước đây...
Hôm trước đi khám thai tuần thứ 26, em được bác sĩ chỉ định làm test tiểu đường thai kỳ. Trước đó em cứ nghĩ mình ăn uống bình thường, không có dấu hiệu gì bất thường nên chắc không sao. N...
Trước đây mình thật sự không để ý chuyện vệ sinh miệng cho bé lắm 🥲 Vì lúc đó bé còn nhỏ, răng mới mọc lác đác vài cái nên mình cứ nghĩ chắc chỉ cần lau miệng sơ sơ là được. Với lại mỗi lần đưa tay và...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 75
Các bạn cố gắng lên nha......các bạn...
E có mặt.......................
Nhanh chóng báo tin vui...
Cảm ơn mẹ tbk156....Chúc 02 mẹ con luôn mạnh khỏe nhé...:Rose::Rose::Rose:
Mẹ Unin thế nào rồi, thấy bảo...
Ôi, sao e yêu chị quá...hihi...thơm chị 1...
Chị thấy lo lo bé ạ. Không hiểu sao nữa, sáng nay không dám...
Em đang hóng thơ của chị bên này, ai dè chị chờ nhà mới rùi post. Thôi em qua...
Hí hí, mò mẫm cả sáng đến giờ mà em :LoveStruc: