Em bị buồng trứng đa nang và chồng thì xuất tinh chậm - em xin chút kinh nghiệm từ mọi người
Em chào mọi người ạ, e sinh năm 85 em lập gia đinh cũng gần một năm rồi (e cưới năm rồi), Bản chất của em là đã vòng kinh không đều nhiều khi kéo dài ai tháng và có lúc em sốt ruột quá em đi khám bác sỹ thì ngta cho em uống thuốc để ra hành kinh.
Từ lúc đấy em đã biết em bị buồng trứng đa nang, nói chung là có rối loạn không bình thường như ngkhac. Hai tháng trước em đã đi khám bác sỹ vì thục sụ em rất muốn có con. nhìn thấy trẻ con em chỉ muốn ôm và yêu thương thôi. Bác sỹ không chỉ định em đi xn mà kết luận em bị buồng trứng đa nang. Tháng đầu bác sỹ cho em uống thuốc bổ và có đi siêu âm chừng 2 lần rồi thôi. đến kỳ thứ hai, bác sy cho em uống kích trứng clomd và tăng niêm mạc. và vùa rồi cách đay hai ngày là ngay 18 cho em tiêm ivf c 5000 để rụng trứng.
Tuy nhiên, có chuyện tế nhị em ko nói với bác sỹ thực sự không hiểu sao em không nói, em cảm thấy xấu hổ khi đề cập đến chuyện đấy. Đó là vấn đề sinh hoat của vợ chồng em. Chồng em bị xuât tinh chậm, không thể ra ở tư thế em nằm dưới. cộng thêm nữa chồng em đang bị thoát vị đĩa đệm, viêm dây thần kinh toạ . chồng em vẫn có thể xuất nhưng chỉ khi em ở trên. chồng em đã đi làm TDĐ thì ok ạ. 25% tiến tới nhanh, 50 % tiến tới chậm và 25 % không tiến tới
Thực sự em rất buồn, và hôm nay em nghĩ nếu em đề nghị làm IUI đuọc không ạ. Em có đọc những tp về IUI thì em thấy trước khi IUI phải xét nghiệm rất nhiều.
Em thực sự không biết phải như thế nào nữa, mọi thứ quá mệt mỏi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1