Chu kỳ kinh của em khoảng từ 33-36 ngày, chu kỳ cuối có lúc 25/07, hôm 27/8 em có thử 1 que thì lên hơn mờ mờ, sau đó 4 ngày thử thì đã lên vạch đậm, nên đến 15/09 sau khi chậm khoảng 17 ngày em có đi siêu âm thì bác sĩ nói có túi ối, có noãn nhưng có ít âm vang thai chưa rõ tim thai, bình thường thì 7 tuần là đã có tim thai rồi, mà dạo này có quá nhiều chuyện buồn phiền xảy ra nên em thường xuyên khóc đến sưng cả mắt, khóc nhiều đến nỗi có khi cảm thấy đau bụng, rồi em lỡ xoa dầu gió 2 lần mà ngta nói có bầu không được phép xoa dầu gió, noãn hoàng có trong dầu ngấm vào bụng có thể khiến cho xảy thai, quái thai. Em đọc mà buồn vô cùng. Bác sĩ hẹn 2 tuần sau tái khám mà em lúc nào cũng sống trong hoang mang lo sợ chỉ mong nhanh đến lịch để đi khám xem. Em mang thai lần đầu chẳng có tí kinh nghiệm gì cả cầu mong con sẽ ở lại bên em. Có chị nào siêu âm 7 tuần chưa có tim thai rồi sau đó vẫn bình thường không. Vào tâm sự với em cho em thêm 1 ít động lực với.