Em lấy chồng được 1 năm, 2 vc muốn có con ngay nên không phòng tránh gì. Mới đây em có đi khám hiếm muộn ở Bs Âu Nhựt Luân, bữa mang kết quả xét nghiệm máu tới thì bị nghi ngờ nhiễm Chlamydiae, chỉ số Chlamydiae Trachomatis IGG 10,66, khoảng nghi ngờ là 9-11. BS nói là nghi ngờ, thà giết lầm còn hơn bỏ sót, cho 2 vc uống thuốc 3 tuần. Em đọc thấy bệnh này có khả năng gây vô sinh rất lớn, em hoang mang quá, khóc mấy đêm liền rồi :(.


Thật ra, vc e bắt đầu quan hệ từ 2 năm rồi, sau đó 1 thời gian, e bị ngứa và tiểu buốt, đi khám ở BV PS quốc tế thì nói e bị nhiễm nấm gì gì đó cho mất cân bàng PH, có tái khám 1 lần, sau đó hết ngứa nên e ko đi nữa Bs ở bv đó cũng ko nói là có ảnh hưởng đến khả năng làm mẹ của e gì hết, nên em không biết, chủ quan nữa, nên lấy chồng 1 năm mới đi khám hiếm muộn. Em lo lắng quá, biết đâu e bị 2 năm rồi, bị di chứng hay hậu quả gì chắc em chết mất.


Có mẹ nào có kinh nghiệm chữa bệnh này cho e xin ý kiến với ạ? Em đang mong con từng ngày, vậy mà giờ em muốn stress luôn á, không biết chữa dứt bệnh này, còn lòi ra bệnh gì khác không nữa. Bữa đi Bs Luân, bs chỉ mới cho xét nghiệm thôi, chứ chưa siêu âm gì hết, nên e càng sợ mình mắc bệnh khác nữa :(