Em chào các mẹ, em đang có trường hợp như này, mẹ nào có kinh nghiệm vào giúp em với ạ!


Tình hình là tháng này chu kỳ của em khác lạ lắm, CK hàng tháng của em là 32 ngày, tháng trước em QKĐ ngày 06/11 nhưng tháng này 02/12 em đã bị rồi, mà lại ra ít ít, màu nâu sẫm, đại khái là 1 ngày chỉ có 1 miếng BVS ạ, ra máu loãng rải rác 3 ngày. Những CK trước của em máu ra nhiều lắm, kèm theo dịch nhày nữa, có khi 1 ngày em phải thay 5 miếng BVS, mà lần này lại thế :( đến khi sạch kinh thì ngực em trở lại bình thường, không căng và đau nữa. Nhưng tháng này đến ngày kinh thứ 3 bầu ngực và đầu ti của em lại đau lắm, y như dấu hiệu có thai lần trước vậy á (em bị sảy thai 1 lần vào tháng 5), chiều tối lại đau lâm râm bụng dưới bên trái nữa. Em xem trên mạng có trường hợp vừa có kinh vừa có thai trong vài tháng đầu, em cũng hi vọng lắm, nhưng sáng nay lôi que ra thử lại 1 vạch đỏ chót, buồn thê thảm :((


Từ giữa CK đến nay em hay bị mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt, người lúc nào cũng nóng, hi vọng tràn trề :), tự nhiên bé QKĐ đến em muốn khóc luôn. Cơ mà chiều nay em lại nhức đầu, chóng mặt đứng không vững, em lại hi vọng nữa các mẹ ạ :x


Em định ngày mai đi bác sĩ khám xem em có bị bệnh gì không. Nhưng theo các mẹ em có cơ hội không hay trong người em có bệnh gì ạ? Nếu theo đúng CK thì hôm nay mới tới này em QKD, có khi nào thai còn nhỏ nên em thử chưa 2v được ạ?


Em lo quá, các mẹ có kinh nghiệm vào chia sẽ với em với :)


Em cám ơn các mẹ nhiều!