E bị thai lưu hơn 8th rồi các mẹ ạ. Sau thai lưu e mất kinh 3th. Có 1 khối dịch tc xong còn nghi là dính cổ tc ý. Ngậm thuốc nó ra máu đen 1 lần may quá Từ tháng 3 trở đi mới có lại tương đối đều. Đi khám bác sĩ các chỉ số bình thường chỉ nmtc hơi mỏng. Tháng 5 e đi siêu âm xem có bất thường j không để thả sau chuỗi ngày ổn định lại kinh nguyệt thì nmtc 8mm. Có 1 trứng kt 16mm. Bác sĩ bảo về thả đi. Vkck e cũng xxx liên tục trong tg trước và sau rụng trứng vì rụng trứng là bụng dưới e hơi đau. Thế là chờ đợi mòn mỏi cuối cùng cũng chậm đến 4 ngày. Hí hửng thử que nhưng chỉ 1v. Mà lại ngực cũng sưng đau ý. E đi siêu âm thì nm có 5mm thôi. Thì sao mà có bé đc. Thế là tối con mụ qkd nó đến. Hic. Máu nâu đen các mẹ ạ. Chắc nó đến kỳ nhưng bong niêm mạc chưa ra âm đạo ngay nên máu nâu đen. Rồi sau lại đỏ thẫm bình thường. Tháng này thì e định uống thuốc bổ vì e gầy quá cơ các mẹ ạ. Có 37kg thôi. Ôi chán lắm. Nên bảo thôi k xxx nữa chờ béo lên thì quẩy. Cuối cùng mùng 8 thấy hơi đau bụng dưới là rụng trứng rồi nên nghĩ thôi cứ xxx. Rồi cũng lại có hiện tượng buồn nôn ngực sưng đau. Chậm kinh là thử que. 1v. Châmk kinh 6 ngày mà cả chục hôpk que thử 1v. Chán lắm. Sáng nay e k thấy buồn nôn nữa mà cũng thấy ngực xẹp lép. E chắc mẩm lại xịt rồi. Buồn quá các mẹ ạ. Thấy ra ít dịch nâu vàng. Lại sắp đến qkd rồi. Nhưng e cũng liều đi siêu âm. Biết là k có rồi mà vẫn đi ý. Nm 7mm. Mọi thứ bt. Về nhà e đau bụng lại ra máu nâu đen. Thế là con mụ qkd lại đến. Ôi e chán quá các mẹ ạ. Buồn nữa. Mới thả có 2th mà như là cả năm chờ đợi ý. Có mẹ nào bị như e không. Chỉ muốn khóc thôi ý. K biết e có phải dùng thêm thuốc j không nữa. Chứ như thế này e sốt ruột quá.