:( mặc dù tạo nick đã giấu thông tin nhưng e vẫn lo bị lộ. Em mới sinh năm 1995 thôi nhưg đã có bạn trai 3 năm rồi. Giờ e phát hiện mình có thai 3 tuần thôi. Cả 2 bên gia đình đều rất gia giáo và không có ai trong dòng họ bị như em cả. E vừa sợ, vừa xấu hổ, lại vừa thấy thú vị, em k hiểu em đag bị j. Hiện tại chỉ mình em biết việc này do đi khám bác sỉ, vì em mệt là đau ốm bất thường. Em còn quá nhỏ để tự mình quyết định. Còn nếu nói với một ai, hay chia sẻ cùg ai thì e sợ nếu e bỏ thai rồi sau này ghét nhau nó nói cho em mang tiếng cả đời thì sao. Em mày mò lên diễn đàn để tâm sự. :( Em k nói cho bạn trai, vì em biết sẽ khuyên em bỏ vì tương lai và cả 2 gia đình nữa, em biết tính bạn trai em. Nhưg k phải bạn ấy là ng xấu, rất có trách nhiệm, thương em, và rất thích trẻ con, nhưg vì chắc áp lực gia đình. Là con trai thứ 3, anh đầu chỉ mới đám hỏi thôi. Bọn em k thể công khai để rồi nhảy cóc lên đầu đc, rất xấu hổ. Em đã có việc làm ra thu nhập, bạn trai em thì vẫn dựa dẫm gia đình (vấn đề vài năm sau đi mỹ :( ) nên giờ nếu sinh con thì em sợ mình em lo không đủ, bạn trai em thì muốn sau này qua mỹ rồi cưới em, sinh con bên đó cho con có điều kiện tốt, không hề muốn sinh ở việt nam. Về phía em thì rất sợ ba mẹ thất vọng. Nếu giờ em sinh con e sẽ mất côg việc. Em hiện tại đag ở xa ba mẹ 1 tỉnh thành nên sinh giấu thì không sao. Em có nên chia sẻ cho bạn trai không? Em thấy vui vì e cứ lo vô sinh, tại bọn e qhtd ít có biện pháp mà em lại chưa bao h bị có thai, em nghĩ chắc có ai đó bị vô sinh hiếm muộn. Một phần thì em áp lực, chuyện sinh con xog sẽ xấu vì em còn quá trẻ, chắc j đã cưới ng yêu hiện tại? Sau này lấy chồng mà có con rồi, tuổi hai mấy mà ngực sệ, bụng rạn, chỗ ấy như của 30 tuổi thế kia thì làm sao. Một phần em nghĩ về đứa con xinh đẹp sau này, lớn lên cao ráo dth, học giỏi làm em k muốn bỏ chút nào. Nhưng mới có 3 tuần, vẫn còn sớm để em đc chọn lựa. Em suy nghĩ nông cạn nên các chị đừng la em :( Mà hãy cho em lời khuyên. Công khai cưới thì chắc chắn không đc rồi ạ :( em đã hứa với mẹ không làm mất mặt gia đình lỡ rồi :((( em cảm ơn các chị trước