Chào các mẹ, mình đang rất buồn khi ngồi viết những điều này, mình lấy ck đc mới gần 5 tháng, nhưng cố gắng vẫn chưa có em bé. Do sốt ruột vì trước khi cưới mình có biết bị BTĐN, tháng đầu tiên đi soi trứng ở phòng khám tư, phòng khám này mình tìm hiểu trên diễn đàn và bác sỹ kết luận trứng kém phát triển kê cho mình 1 đơn thuốc kích trứng. Mình có tìm hiểu về phương pháp này nhưng lại không ngờ rằng sau lần đầu kích mình hiện đang mang 3 thai. Chiều nay mình và ck quyết định giảm thiểu bớt 1 thai vì không thể để cả 3 em bé ra đời được. Mình đã rất buồn nhưng buộc lòng phải thế. Mình tìm hiểu thấy BV Bưu Điện khá tốt, sạch sẽ nên tới đây đăng ký khám và xin giảm thiểu. Ai dè đợi chán chê mê mỏi không phòng nào khám cho, họ bắt gặp bác sỹ phó khoa để quyết định xem có làm hay không, bởi vì không kích trứng ở đấy thì không được giảm thiểu ở đó. Đã hoang mang thì chớ đợi gần 3 tiếng mới đc gặp cái Cô Nhã phó khoa gì đó. Vì không phải bệnh nhân của họ có khác, họ nói câu xanh rờn nào là sao ko làm ở chỗ kích ấy tới đây làm gì, làm ở đâu thì người ta phải chịu trách nhiệm tới đó mà làm. Sao ngay từ đầu ko tới đây mà làm. Bước ra khỏi phòng mà mình bật khóc, ngay từ đầu mình biết mình đâu có làm ở bên ngoài. Giờ vừa thương con vừa sợ, làm giảm thiểu đâu phải không có nguy cơ gì, nếu mình suy nghĩ thấu đáo một chút chắc giờ mình đang ko phải khổ sở thế này. Mình có gọi cho bác sỹ kích trứng cho mình, bà ấy nói lên bệnh viện sản tw mà làm. Buồn quá các mẹ ạ, giờ lên đó họ cũng không nhận làm cho mình thì đúng là mình không biết bấu víu vào đâu. Mẹ nào có chút kinh nghiệm này, và đc xin giảm thiểu ở đâu giới thiệu cho em với, cho em xin số bác sỹ thì càng tốt. Thai ba của em đc ~ 7w rồi không thể để lâu được. Giờ lúc nào cũng thấy nghẹn ở cổ chẳng màng làm gì nói gì nữa....