Đợt này mình thấy thông tin phản ảnh của dư luận thời điểm này về việc tiêm gian vắc xin, ăn bớt vắc xin... Mình cảm thấy những e ngại của mình về đợt tiêm phòng vừa rồi có thể rất chính xác.
Vì vậy, mình muốn chia sẻ thông tin để các mẹ, các chị có thể cẩn thận, kiểm tra kĩ đến tận cùng để những kẻ làm lương ý mà vô nhân đạo không còn đất diễn nữa:
Ngày 19 tháng 4 vừa rồi mình có tiêm phòng mũi vắc xin 3 trong 1: Sởi, quai bị, rubella tại Trung tâm vệ sinh dịch tễ Trung Ương 131 Lò Đúc.
... Khi cô y tá cầm lọ vắc xin, cô ý còn cẩn thận đưa cho mình xem và nói: "Bạn nhìn xem nhé, đây là thuốc abc, kí hiệu 123, xuất xứ Pháp..." rồi lấy bơm tiêm rút vắc xin vào. Lúc đó, cô y tá làm mình liên tưởng đến bài viết đã đọc trên mạng về việc giả vờ tiêm văc xin, nên dù là 1 người sợ tiêm, nhưng lần này mình quyết mở mắt thật to để nhìn cô ý tiêm cho bằng được. Tuy nhiên, lúc tiêm vào bắp tay, tay cô y tá che hết cả bơm tiêm, nên nhìn từ trên xuống, mình ko tài nào biết được thuốc được tiêm hay không. Chỉ biết là, mình không hề có cảm giác thuốc đang đi vào tay giống như các lần tiêm phòng khác. Chỉ được khoảng 3 giây thôi, khi thấy hơi nhói đau, vừa quay ra ngoài, thì cô y tá đã rút luôn kim tiêm ra và bỏ ngay vào hộp kín dưới chân. Động tác cực kì nhanh, đến nỗi mình không kịp bảo cô y tá đưa xem lại bơm tiêm xem còn thuốc không thì mọi thứ đã xong xuôi hết rồi. Chỗ tiêm thì cũng không thấy sưng, cứng, đau như mọi lần tôi tiêm phòng, mà ngược lại 15 phút sau mình ấn lại thấy rất mềm và chả có cảm giác gì :|. Chả hiểu thế nào mà mình cũng chỉ biết mang lăn tăn đó rùi cứ thế ra về chứ không gặng đòi y tá mở hộp cho xem cái bơm tiêm đó..
Không ngờ, 12 - 13 ngày sau, đúng đợt nghỉ lễ 30/4, trong người mình cảm thấy ê ẩm, xương khớp đau nhức, rồi sau mang tai nổi ngay 2 cái hạch nhỏ, rùi hạch ở gáy sưng đau. Được mấy ngày nữa thì lại bị phát ban khắp mặt, 2 hôm sau, ban trên mặt hết dần thì nổi xuống toàn thân, thỉnh thoảng sốt nhẹ.. Lúc đó mình mới biết mình bị rubella và mới đinh ninh chắc mình bị trung tâm tiêm chủng đó ăn gian vac xin. Bạn bè mình khuyên, có thể do cơ thể sức đề kháng yếu, nên mình bị phản ứng bệnh, rùi mắc bệnh luôn.
Cũng nghĩ có thể như thế nên mình gọi đến trung tâm 131 Lò Đúc hỏi, thì bác sỹ tư vấn bảo, vi khuẩn vi rút trong vắc xin đó là chết, chứ không phải bị làm yếu đi như loại vắc xin khác, nên không thể gây bệnh được. Họ nói là có thể mình bị mắc bệnh trước đó, rùi mới tiêm phòng nên sau khi tiêm mới mắc bệnh.
Vì không bắt tận tay cô y tá đó rút bơm tiêm còn văc xin hay không nên mình không dám đoán chắc họ có vô lương tâm đến nỗi ăn gian cả văc xin của người dân.. Nhưng thực sự, mình không rõ, nếu đã không phải phản ứng khi tiêm phòng do cơ thể sức đề kháng kém, thì sao lại có chuyện mình bị rubella ngay sau tiêm 12 ngày chứ??? Bác sỹ nói tôi bị Rubella trước đó là không hợp lý, vì trước đó mình hoàn toàn khỏe mạnh, và nếu trước đó mình bị Rubella rồi thì cũng không thể phát bệnh lâu thế được. Mũi tiêm phòng đi đâu? Và thực sự thì tiêm phòng rùi thì phải có tác dụng ngay hoặc lâu nhất là 1 ngày chứ?
Băn khoăn nhưng vẫn không dám chắc mà chỉ sợ mình trách nhầm người ta, và dù sao thì mình cũng đã bị Rubella rồi, coi như trong người đã tự sản sinh kháng thể rồi (tuy nhiên vẫn băn khoăn là Sởi và quai bị chưa bị thì có kháng thể trong người không @@), nhưng đọc thông tin dư luận nên mình viết lại sự việc này, cũng là để góp lên tiếng nói, hi vọng là các mẹ, các bạn.. khi đi tiêm phòng nên để ý thật kĩ, có trơ mặt ra hỏi lại mũi tiêm đâu cũng nên làm, để bảo vệ quyền lợi, sức khỏe của mình trong cái xã hội mà y đức cũng chạy theo đồng tiền để ăn gian, cắt xén như thế này.