các cô ơi...giúp cháu với:(( cháu đang hoang mang :(
chuyện thì cũng như các chị trước ...nhưng cháu vẫn chưa biết minh có thai hay kô ...
chúng cháu có quan hệ ngày 16-3-2008.đó là quan hệ lần đầu tiên ..đến bây giờ cháu vẫn chưa có kinh lại, mà ngực thì đau , và huyết trắng ra nhiều,dạo này cháu cảm thấy chán ăn , hoang mang , người mệt mỏi,hay bị xoàng :((thế là đã có thai chưa các cô :( Và bây giờ cháu cũng không nhớ trước ngày qh có tháng hay chưa nữa...giờ cháu rất sợ...cháu ko muốn có..
bây giờ cháu mới chuyển nơi ở, trước kia cháu cũng bị thiếu máu , nên cháu vẫn bán tính bán nghi về chuyện này...có người bảo do cháu lo sợ quá nên chưa co kinh lại..còn mấy cái triệu chưng kia la do cháu bị thiếu máu từ trước...giờ cháu phải làm sao đây các cô..xin cho cháu lời khuyên...
( trước kia cháu sống ở vn và bây giờ cháu chuyển wa WA...nếu như cháu co thai thật thì có thể tự hủy hay ko :(( cháu kô muốn ai biết chuyện này cả..nó sẽ ảnh hưởng nhiều đôiis với cháu bây giờ:(( tính từ ngày cháu quan hệ đến giờ là gần 4 tuần rồi ...cháu có thể sử dụng cách j` tự bản thân trị liệu được kô các cô...trình độ anh văn của cháu còn kém ...ko dám đi kham ở ngoài hoặc nhơ bạn bè chở đi...xin giúp cháu )
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1