Chào các chị, em vừa mới đăng ký thành viên thôi, nên các chị có gì giúp đỡ em với nhé.


Em mới cưới vợ dc khoảng 1 tháng hơn thôi.


vợ em bị trễ kinh. ngày 1/12/11 là ngày vợ em có kinh. nhưng mãi đến bây giờ thì không thấy kinh gì cả tức 50 ngày rồi. Em có quan hệ với vợ nhưng có tính sơ sơ thì không thể trúng vào ngày rụng trứng dc, mà ngày quan hệ thì lại khô rang.


Ngoài trễ kinh vợ em cũng chẳng có dấu hiệu gì rõ ràng cho lắm, chỉ có 1 vài ngày hơi đau đầu ngực rồi giờ hết, 1 vài ngày bị đau lưng rồi lại hết (giống y chang mọi kỳ kinh bình thường của vợ). đến lúc này vẫn hay đói bụng. dạo này nhà cửa có hơi quá căng thẳng nên vợ em cũng mệt mỏi lắm nhưng ko phải kiểu mau mệt mau xìu.


Em chẳng biết sao nữa, em chưa dám mua que thử cho vợ, vì vợ em sợ có thai rồi thì không thể tìm dc việc làm nữa, mà vợ em lại học tài chính ngân hàng nữa nên có thai là ở nhà luôn.


Các chị có ai bị tình trạng giống vợ em thì chỉ em cái nha. Em cũng thích có rồng con lắm tại vợ chồng em đều tuổi rắn hết. nhưng có con sớm cũng gần như mình em làm trụ cột rồi :(